Loạt phim gồm 6 tập này lấy bối cảnh 1200 năm trước cuộc phiêu lưu của Geralt xứ Rivia, khi mà thế giới quái vật, thế giới loài người và thế giới của tiên tộc hòa làm một.
Việc "hòa nhập" giữa các thế giới này có lẽ là sự kiện Hội Tụ Đa Thế Giới (Conjunction of the Spheres), một sự kiện khiến cho các giống loài từ các thế giới khác nhau cùng bị kẹt trong một chiều không gian, khiến thế giới xuất hiện đầy rẫy quái vật, các chủng tộc với sức mạnh ma thuật và những con người đầu tiên.
Sự kiện này, theo tiểu thuyết và dòng game cùng tên, xuất hiện 1500 năm trước khi Geralt xuất hiện, nhưng witcher đầu tiên chỉ xuất hiện khi vùng đất mà sau này trở thành Temeria được con người định cư.
"Tôi luôn muốn đào sâu hơn vào thế giới của Lục địa (nơi The Witcher xảy ra - NV)" - dẫn lời Lauren Hissrich, giám chế sản xuất bộ phim.
Có rất nhiều khoảng trống bị bỏ ngỏ trong giai đoạn sự kiện Hội Tụ này, do đó các nhà biên kịch có thể tha hồ "phóng bút", tuy nhiên một witcher mà không phải Geralt có vẻ khá khó hình dung đối với người hâm mộ, do đó The Witcher: Blood Origin có thể được coi là thử thách để xem sức sáng tạo của đội ngũ Netflix tới mức nào.