Skip to content

Skulls of the Shogun – Đánh Giá Game

Skulls of the Shogun

Skulls of the Shogun là tựa game do 17 BIT phát triển và phát hành dành cho hệ máy Xbox 360 và Windows Phone vào cuối tháng 1/2013 và vừa “cập bến” PC vào 30/7 này (có vẻ 17 BIT khá thích phát hành game vào cuối tháng – NV).

Skulls of the Shogun là một tựa game chiến thuật theo lượt lấy bối cảnh ở xứ sở hoa anh đào vào thời kỳ thống trị của những Shogun can trường.

Trò chơi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía các game thủ; vậy điều làm gì làm nên sự đặc biệt của Skulls of the Shogun?

Mời bạn đọc hãy cùng Vietgame.asia tìm hiểu qua bài đánh giá sau đây!

BẠN SẼ THÍCH

Skulls of the Shogun

Cốt truyện hấp dẫn, đầy tính hài hước và độc đáo!

Skulls of the Shogun đưa bạn đến nước Nhật xinh đẹp nhưng… ở dưới “địa phủ”. Vâng, chính xác là như vậy; bạn vào vai tướng quân tài ba Akamoto, người vừa được hưởng niềm vui chiến thắng sau khi chinh phạt toàn bộ Nhật Bản, tưởng chừng sẽ được trị vì và trở thành Shogun thì… một lưỡi kiếm oan nghiệt từ sau lưng đã cướp đi mạng sống của Akamoto; đưa ông ta về với thế giới bên kia.

Trong chuyến du ngoạn ở thế giới bên kia, vị tướng của chúng ta vốn kiêu ngạo không khuất phục trước ai và đã tự gầy dựng một lực lượng của riêng mình để đại náo chốn âm phủ. Nhưng Akamoto phát hiện ra kẻ đứng đầu chốn địa phủ này đã mạo danh ông, và vị tướng của chúng ta quyết tâm tìm ra kẻ bạo gan này để trừng trị hắn!

Thoạt trông khá đơn giản nhưng cách 17 BIT dẫn dắt người chơi đến với câu truyện thật sự rất đặc sắc, đa số các trường đoạn đều mang lại sự hài hước dí dỏm.

Skulls of the Shogun

Sự hài hước không chỉ đến từ cách tạo hình của các nhân vật mà còn từ các câu thoại. Bạn sẽ không khỏi bật cười khi đọc một số đoạn trò chuyện rất “tếu” của các nhân vật, ví dụ như: “Đứa nào… nhai đầu cho hắn im miệng giùm ta coi”, “Đứa nào ăn đi! Tốt cho sức khỏe! Canxi giúp các ngươi chóng lớn”, “Hắn còn tâm thần hơn người yêu cũ của thần nữa, chính vì cô ta mà thần phải ở dưới này”.

Không dừng lại ở đó, nhà sản xuất còn đan xen vào đó là tinh thần quả cảm và cao thượng của các chiến binh võ sĩ đạo; điển hình là một vị tướng địch biết được sự thật nhưng vẫn muốn quyết chiến tới cùng với Akamoto. Và sau khi hạ được vị tướng này Akamoto thể hiện sự tôn trọng qua câu nói: “Ta chẳng vinh dự gì khi hạ một chiến binh vĩ đại như vậy”.

Sự hài hước không chỉ đến từ cách tạo hình của các nhân vật mà còn từ các câu thoại. Bạn sẽ không khỏi bật cười khi đọc một số đoạn trò chuyện rất “tếu” của các nhân vật


Skulls of the Shogun

Lối chơi giàu tính chiến thuật và đầy thử thách

Skulls of the Shogun là một tựa game dàn trận theo lượt, mỗi bên sẽ có 5 nước đi để thực hiện các ý đồ của mình. Về cơ bản chiến thuật trong trò chơi khá đơn giản nhưng lại biến hóa thú vị, có bốn yếu tố bạn cần lưu ý: địa hình, các công trình, quân đội và đầu lâu.

Địa hình là một yếu tố góp phần quan trọng trong việc giúp bạn đưa ra chiến thuật hợp lý, như các bụi cây khi bạn đứng vào sẽ làm tăng 20% khả năng “đánh hụt” của địch hay khi “núp bóng” các dãy núi nhô lên bạn sẽ khuất khỏi tầm bắn của cung thủ.

Điểm hay nhất của môi trường có thể giúp bạn “tiết kiệm” quân số đó chính là khe núi hoặc các bụi gai: khi kẻ địch đứng gần khe núi bạn có thể điều khiển lính của mình tới và đứng ngay hướng mà đòn đánh của bạn sẽ đẩy hắn về phía vực thẳm là coi như bạn đã kết liễu cuộc đời hắn một cách dễ dàng mà không mất quá nhiều sức lực; bụi gai thì giúp bạn lấy thêm “tí huyết” của địch.

Ngoài ra ở một số màn, có một số cạm bẫy “thiên nhiên” ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi, xin nhường sự khám phá lại cho bạn vì đây là phần rất thú vị! Và bạn cũng nên lưu ý, tất cả những gì bạn có thể làm thì đối thủ đều thực hiện tương tự, vì vậy hãy cẩn thận khi ra những quyết định của mình nhằm tránh hao binh tổn tướng chỉ vì những quyết định sai lầm.

Bàn về quân đội, trong Skulls of the Shogun có 3 đơn vị cơ bản: bộ binh, kỵ binh và cung thủ. Mỗi đơn vị có điểm mạnh và yếu khác nhau, chúng sẽ hỗ trợ nếu cùng chiến tuyến hay khắc chế khi đối đầu với nhau.

Bộ binh là đơn vị mạnh cả về công và thủ nhưng nhược điểm là khả năng di chuyển kém, kỵ binh lại có những bước sải chân thần tốc vô cùng dũng mạnh nhưng bù lại khả năng phòng ngự khá yếu; cuối cùng là cung thủ là đơn vị có khả năng tấn công mạnh nhất và có khả năng tấn công từ xa nên đây luôn là đơn vị mang lại sự khác biệt trong các trận đánh, bù lại lớp giáp của chúng thuộc dạng yếu nhất và khi bị các đơn vị cận chiến tiếp cận thì không thể chống trả.

Ngoài ba đơn vị chủ chốt, bạn sẽ còn nhận được sự trợ giúp từ các đấng siêu nhiên như: Nữ Thần Mùa Xuân xinh đẹp và kiều diễm, Lôi Thần điên loạn hay Phong Thần điềm tĩnh và nho nhã.

Các vị thần tất nhiên sẽ không trực tiếp tham gia chiến đấu mà sẽ hỗ trợ bạn bằng phép thuật của mình thông qua các thầy tế khác nhau; bạn sẽ phải tranh giành cùng đối thủ bằng cách “ám” các đền thờ để có thể triệu hồi thầy tế này; như Quạ đại diện cho thần gió với phép thuật thổi bay bất kỳ vật thể gì theo ý bạn muốn; Cáo lại là hiện thân của Nữ Thần Mùa Xuân với những phép bổ trợ cho đồng đội cho hồi máu, tăng thêm giáp… Đây là những đơn vị góp phần quan trọng làm nên sự đa dạng trong chiến thuật của Skulls of the Shogun khi chơi!

Về cơ bản chiến thuật trong trò chơi khá đơn giản nhưng lại biến hóa thú vị

Thế còn đầu lâu? Đó chính là những gì còn sót lại của đội quân xương sau khi bị tiêu diệt (chết lần nữa); đây là một vật phẩm sẽ mang lại sự khác biệt lớn trên chiến trường. Khi bạn cho đơn vị quân của mình “ăn” sọ của địch thì đơn vị đó sẽ tăng thêm sức tấn công, phòng thủ và “tiến hóa” sang một dạng mới: Quỷ.

Ở cấp độ cuối này, chúng có thể tấn công hai lần trong một lượt đi của mình (so với một của quân thông thường).

Tất cả các yếu tố kể trên khi kết hợp lại sẽ tạo nên một lối chơi chiến thuật đa dạng và phong phú, bạn sẽ phải ứng biến theo địa thế cũng như tương quan lực lượng của đối thủ.

Nên nhớ: kẻ địch trong game khá sắc sảo, số lượng quân luôn vượt trội và chúng sẵn sàng lấy số lượng để áp đảo bạn đấy!


Nghe sướng tai, nhìn đã mắt!

Trước tiên phải nói đến âm thanh, các nhân vật của chúng ta đều được “lồng tiếng”, khi mỗi câu thoại xuất hiện, các nhân vật nói tiếng Nhật kiểu lơ lớ rất hài hước.

Các bản nhạc được đầu tư rất chỉnh chu, tuy không nhiều nhưng chất lượng thì tuyệt vời, chúng như thổi hồn vào các trận chiến giúp trò chơi duy trì được mạch liên tục mà không gây cảm giác chán!

Đồ họa trong Skulls of the Shogun mang đậm tính nghệ thuật Nhật Bản. Các chi tiết trong bản đồ được vẽ rất sắc nét như đá, cây cối, nhà lính, đền thờ, các con suối… Tất cả tạo nên một không gian đầy sắc màu và tuyệt đẹp!

Các nhân vật tuy không đa dạng nhưng thiết kế rất chi tiết qua các bộ giáp, đặc biệt là sự thể hiện biểu cảm qua khuôn mặt là khá tốt, nhất là giây phút sắp “lìa đời” lần hai…

Các bản nhạc được đầu tư rất chỉnh chu, tuy không nhiều nhưng chất lượng thì tuyệt vời

BẠN SẼ GHÉT

Một số điểm chưa tốt

Mọi thứ mà Skulls of the Shogun làm được đều quá tốt, có thể nói là tuyệt vời, nhưng trò chơi vẫn mắc phải một số khuyết điểm nho nhỏ không đáng.

A.I (trí tuệ nhân tạo) máy tuy thông minh và lì lợm, nhưng đôi khi quá “cứng đầu” và “bảo thủ” với những quyết định của mình, nên lâu lâu hay thực hiện những nước đi khá “ngu ngơ” như cố chiếm bằng được thửa ruộng mặc dù trên mảnh đất đó đã có hai cái đầu lâu nằm sẵn vì bị cung thủ của bạn hạ thủ!

Điểm thứ hai là hệ thống lưu/nạp game (Save/Load), điểm này làm trò chơi dễ dàng hơn khi người chơi có thể lưu lại lượt mà mình ưng ý nhất sau đó nếu lỡ có “sự cố” ngoài ý muốn, họ có thể thực hiện lại theo cách mà họ cho là tốt nhất.

Đây là điểm trừ đáng tiếc của game, hệ thống này chỉ làm giảm tính thử thách của trò chơi nếu người chơi quá lạm dụng!

Mọi thứ mà Skulls of the Shogun làm được đều quá tốt, có thể nói là tuyệt vời, nhưng trò chơi vẫn mắc phải một số khuyết điểm nho nhỏ không đáng

Vàng 9.0

Skulls of the Shogun quả thật là một “cơn gió độc đáo” cho các game thủ đam mê thể loại thể loại chiến thuật theo lượt. Cách chơi không mới nhưng với sự thêm thắt sáng tạo, 17-BIT đã mang đến một tuyệt phẩm cả về nội dung và cả hình thức.

Trò chơi sẽ tiêu tốn của bạn ít nhất là 10 giờ cho phần nhiệm vụ chính; sau khi hoàn thành trò chơi bạn sẽ mở khóa thêm 4 màn chơi phụ (phiên bản “Bone-A-Fide-Edition”) với sự xuất hiện của thầy tế mới Tanuki.

Ngoài ra bạn còn có thể đắm mình trong 24 bản đồ từ nhỏ đến lớn để đấu trí cùng với A.I hoặc những người chơi khác trên mạng. SotS xứng đáng với từng đồng mà bạn phải bỏ ra để sở hữu, hi vọng trong tương lai 17 BIT sẽ có những sản phẩm chất lượng tương tự như họ đã làm được với Skulls of the Shogun.

Thông tin

  • Skulls of the Shogun
  • Nhà phát triển
    17-BIT
  • Nhà phát hành
    17-BIT
  • Thể loại
    Chiến thuật
  • Ngày ra mắt
    30/07/2013
  • Nền tảng
    Windows, Xbox 360

Cấu hình tối thiểu

  • Hệ điều hành
    Windows XP, Vista, 7, 8
  • CPU
    Intel Celeron 440 2.0GHz / AMD Athlon 64 3300+
  • RAM
    512MB
  • GPU
    Shader Model 2.0, Nvidia GeForce 7300 / ATI Mobility Radeon 9600
  • Lưu trữ
    600MB
  • Thiết bị
    N/A

Cấu hình thử nghiệm

  • Hệ điều hành
    N/A
  • CPU
    N/A
  • RAM
    N/A
  • GPU
    N/A
  • Lưu trữ
    N/A
  • Thiết bị
    N/A
Game được hỗ trợ bởi 17-BIT. Chơi trên PC.

Tác giả

Thảo luận