Skip to content

Sniper Elite 3 – Đánh Giá Game

Sniper Elite 3 - đánh giá game

Sniper Elite 3 – Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của game bắn súng, bên cạnh lựa chọn hàng đầu là những khẩu súng trường thì có rất nhiều người lại “kết duyên” với súng bắn tỉa, một loại vũ khí mạnh mẽ ở tầm xa và đòi hỏi sự kiên nhẫn cao hơn.

Thật ngạc nhiên là dù xuất hiện trong hầu hết các game bắn súng, song tới nay các tựa game thuần về đề tài súng ngắm lại trở thành những thất bại không thể thảm hại hơn với con số khó đếm xuể.

Trong vài năm trở lại đây, chỉ có Sniper EliteSniper Ghost Warrior là tạo được tiếng vang.

Tuy nhiên, Sniper Elite cũng chỉ “vang” ở phiên bản đầu rồi hụt hơi ở phiên bản sau, còn Sniper Ghost Warrior trở thành “bom xịt” qua hai phiên bản không thể “bình thường” hơn và đang hy vọng đổi vận ở phiên bản thứ ba.

Trước đó, Rebellion cũng đã ra mắt phiên bản Sniper Elite 3 với bao nhiêu kì vọng.

Ưu và nhược điểm của người tiền nhiệm đã quá rõ ràng, chỉ cần khoe cái tốt và che đi cái xấu là mọi thứ đã quá ư hoàn hảo.

Và đúng như vậy, Rebellion đã cải tiến cái hay chỉ có điều là không… sửa cái dở, để rồi cuối cùng, Sniper Elite 3 cũng bị những khiếm khuyết năm nào níu chân và không thể bứt phá.

BÀI VIẾT SỬ DỤNG GAME ĐƯỢC 505 GAMES HỖ TRỢGAME ĐƯỢC CHƠI TRÊN HỆ PC

 

 

 

  • Sản xuất: Rebellion
  • Phát hành: 505 Games
  • Thể loại: Hành động
  • Ngày ra mắt: 27/06/2014
  • Hệ máy: PC | PS4 | Xbox One
  • Giá tham khảo: 49.99 USD
  • OS: Windows 7, Windows 8.1
  • Processor: Intel(R) Core(TM) i3 3.0GHz, AMD FX-4100 3.6 GHz
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 570, AMD Radeon(TM) HD 7790
  • DirectX: 10
  • Hard Drive: 27 GB

 

 

 

BẠN SẼ THÍCH

sniper-elite-3-danh-gia-game-2

Xạ thủ trở lại, lợi hại hơn xưa

Sniper Elite 3 xây nền móng từ phiên bản thứ hai và dựng lên thành một tổng thể hoàn chỉnh, với sự hấp dẫn xoay quanh đề tài lính bắn tỉa.

Sniper Elite 3 vẫn giữ lại những cơ chế cũ: nào là canh hướng gió, trọng lực trong từng phát bắn, sử dụng âm thanh của môi trường để che lấp tiếng súng, lén lút hạ sát kẻ địch, hay hấp dẫn nhất là các pha làm chậm khi thực hiện được một pha kết thúc đẹp.

Thật vậy, nếu đã chơi qua phiên bản Sniper Elite 2, người chơi vẫn sẽ có cảm giác quen thuộc nhưng không hề nhàm chán, cộng với một chút thêm thắt, cảm giác hóa thân thành lính bắn tỉa trở nên lôi cuốn hơn rất nhiều.

Cùng với những yếu tố cũ, Sniper Elite 3 đã mở rộng rất đáng kể quy mô bản đồ. Không còn là những con đường dài chỉ duy nhất một lối, giờ đây, mọi hướng đi, cách thực hiện nhiệm vụ đều do người chơi tự do lựa chọn.

Sniper Elite 3 xây nền móng từ phiên bản thứ 2 và dựng lên thành một tổng thể hoàn chỉnh, với sự hấp dẫn xoay quanh đề tài lính bắn tỉa

Bản đồ của Sniper Elite 3 được mở rộng cũng giúp cho Rebellion có thêm không gian để bỏ thêm vào màn chơi một số lượng kẻ thù kha khá, giúp làm tăng độ thử thách của game.

Lúc này, lối chơi lén lút sẽ là lựa chọn hàng đầu, và rất may là Rebellion đã làm rất tốt khoảng này.

sniper-elite-3-danh-gia-game-3

Ví dụ như muốn hạ một chiếc thiết giáp, bạn có thể gài bom Land Mine trên đường đi, hoặc lén lút đặt thuốc nổ Dynamite rồi dùng súng bắn vào hay tự trổ tài thiện xa với một phát bắn nổ buồng máy…. Điều tương tự cũng có thể áp dụng với bọn lính lác với nào là ám sát bằng dao, bằng súng giảm thanh, bằng lựu đạn các loại….

Tuy nhiên, tâm điểm vẫn là khẩu súng ngắm trong tay với “đặc sản” Bullet-time. Hãy thử tưởng tượng, bạn leo lên một đài quan sát rồi ngắm sang một cái đài khác ở cách đó cả trăm mét, âm thanh môi trường nhường chỗ cho nhịp thở với tâm ngắm được canh kĩ lưỡng, và rồi thời cơ chín mùi đến khi một chiếc máy bay lướt ngang che đi tiếng súng, còn viên đạn bay xuyên qua môi trường rồi xé tung từng mảnh xương trên đầu kẻ địch, cảm giác thật là “phê đến tê tái”!

Để làm tăng thêm chất “thiện xạ”, mỗi màn chơi trong Sniper Elite 3 sẽ có một vài Sniper Nest – địa điểm có tầm quan sát cực kì tốt để người chơi thỏa sức trổ tài. Rebellion cũng rất tinh ý khi bổ sung thêm hệ thống nhặt đồ giúp cho Karl không còn thiếu thốn đạn dược nữa, các khẩu súng từ giảm thanh như Welrod đến súng trường như Thompson, MP40 cũng được sử dụng nhiều hơn.

Bên cạnh đó, mỗi màn chơi trong Sniper Elite 3 sẽ có một số nhiệm vụ phụ nhất định để người chơi hoàn thành và làm giảm đi một số lượng kẻ thù đánh kể. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ chính, số lượng công việc bên lề cũng níu người chơi ở lại với game lâu hơn và kích thích sự tìm tòi, khám phá.

BẠN SẼ GHÉT
sniper-elite-3-danh-gia-game-4
Nếu không xui xẻo trở thành “bị bông” tập bắn, thì đám lính trong Sniper Elite 3 sẽ là siêu nhân, với tầm quan sát và khả năng bắn chính xác còn khủng khiếp hơn cả người chơi!

AI – Kẻ “phá bĩnh” khó chịu

Nếu như về cách chơi, Rebellion đã làm rất tốt phần việc của mình, thì với AI, họ như bỏ ngoài tai mọi lời than phiền, góp ý của game thủ từ phiên bản trước đó, và kết quả kẻ địch trong Sniper Elite 3 trở thành kẻ phá bĩnh khó chịu.

Tầm nhìn của AI cực kì hạn chế với người chơi, thậm chí bạn có thể cúi người đi lòng vòng cách đó không xa giữa trời nắng chang chang mà chúng vẫn không hề hay biết, dĩ nhiên là đừng gây ra tiếng động.

Tuy nhiên, cũng cùng với khoảng cách đó, chúng lại thấy được xác đồng đội đang nằm sóng xoài dưới đất, mà nhiều trường hợp thấy rồi, đi lại quan sát rồi, sau đó lại thản nhiên… tiếp tục đi tuần và hưởng thụ một ngày “đẹp trời” như chẳng có việc gì xảy ra.

Chỉ có bọn xạ thủ là gây khó dễ được đôi chút, song với những màn chơi trong đêm, chúng cũng như bù nhìn, khi để mặc cho người chơi thanh toán từng đồng đội một.Hành động của từng tên lính rất ngu ngốc và ngờ nghệch, khi có tiếng động chúng chỉ tự hỏi bản thân vài câu rồi đi xem xét, không có gì thì chúng lại đi về và cứ lặp đi lặp lại hành động đó một cách máy móc. Ấy thế mà chỉ cần bị phát hiện và một tiếng đạn phát ra, thì chúng định vị được người chơi ngay tức khắc và xả đạn một cách “không thể tin nổi” khi bắn chính xác từng viên, ở một vị trí mà sử dụng súng ngắm còn khó huống hồ là… MP40.

Không những vậy, đối với một vài mục tiêu chính như xe hay những tên tướng xuất hiện trong nhiệm vụ, chúng sẽ làm ngơ trước mọi diễn biến, chỉ cần che đi được tiếng súng thì dù có hàng tá binh lính “đổ như rạ” trước mặt, chúng cũng xem như không! Nói một cách chính xác nhất: nếu không xui xẻo trở thành “bị bông” tập bắn, thì đám lính trong Sniper Elite 3 sẽ là siêu nhân, với tầm quan sát và khả năng bắn chính xác còn khủng khiếp hơn cả người chơi!

 

 

 


sniper-elite-3-danh-gia-game-5

Cốt truyện hời hợt, kịch bản vụng về

Những tưởng sau khi rời xa chiến trường châu Âu đến Tobruk thì mọi thứ sẽ diễn ra hấp dẫn hơn, nhưng đến cuối cùng thì chỉ còn lại sự vụng về và hời hợt đọng lại.

Với một bối cảnh cũng có thật, Rebellion hoàn toàn tự do đưa vào Sniper Elite 3 một mớ tư liệu và những sự kiện lịch sử, bởi đây cũng là vùng đất chịu ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nhưng tới khi Sniper Elite 3 kết thúc, tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Không có sự kiện nào đáng để kể, không có một tư liệu nào về Tobruk, cũng không có con số nào về tình hình chiến sự.

Toàn bộ game chỉ là cuộc hành trình ngăn chặn dự án Seuche của Karl và chấm hết!

Dàn nhân vật của Sniper Elite 3 cũng chẳng khá hơn, người chơi nhìn thấy một anh hùng Karl với kĩ năng bắn tỉa siêu việt, nhưng lại hoàn toàn thiếu đi một tính cách, một lí tưởng đủ để người ta có thể nhớ về anh nhiều hơn

Để tăng thêm kịch tính hoặc mở rộng cốt chuyện cho Sniper Elite 3, Rebellion cũng có thể bổ sung thêm những sự kiện bên lề về Tobruk hay các cuộc đấu tranh giành tự do… Nhưng suy cho cùng, người dân bản địa còn chẳng xuất hiện thì những điều trên là quá xa xỉ.

Dàn nhân vật của Sniper Elite 3 cũng chẳng khá hơn, người chơi nhìn thấy một anh hùng Karl với kĩ năng bắn tỉa siêu việt, nhưng lại hoàn toàn thiếu đi một tính cách, một lí tưởng đủ để người ta có thể nhớ về anh nhiều hơn.

Khi so sánh rộng ra một chút thì Karl cũng chỉ như là dạng nhân vật chính xuất hiện đầy rẫy trong các bộ phim hạng 2 của Mĩ.

Còn những nhân vật khác?

Có hai người đáng để nhắc đến đó là anh chàng Brauer và tên tướng Franz Vahlen.

Mỗi người họ từ lúc xuất hiện tới lúc hết game chắc cũng không quá… 5 phút và cũng chẳng có gì nhiều để nói.

Riêng với Brauer, kết thúc dành cho anh cũng rất là… lãng nhách!

7.0

Suy cho cùng, Sniper Elite 3 vẫn là tựa game hay nhất về đề tài lính bắn tỉa, nhưng với những khuyết điểm đã đề cập ở trên, mọi thứ vẫn chỉ ở mức trung bình - khá nếu xét tổng thể.

Với việc Sniper Ghost Warrior 3 đang lấp lửng ngày ra mắt, thì Sniper Elite 3 sẽ là sự lựa chọn hợp tình hợp lí để trải nghiệm cảm giác làm lính bắn tỉa trong thời gian này.