Trailer chính thức của Sonic The Hedgehog được tung ra vào hôm qua xác nhận sự tồn tại của một thứ... kinh khủng hơn cả HIV/AIDS.
Cộng đồng người hâm mộ của chú nhím xanh Sonic The Hedgehog có lẽ là những người "xui xẻo" nhất Trái Đất, khi mà họ chỉ đón nhận duy nhất một tựa game khá khẩm trong vòng 15 năm.
Đến nay, bộ phim live-action về một trong các linh vật tiêu biểu của SEGA được sản xuất bởi Paramount Pictures đã có trailer đầu tiên - và đúng như dự đoán, nó... kinh khủng hơn cả tất tần tật mọi dự đoán từ trước đến giờ!
Khuyến cáo: bạn nên chuẩn bị thuốc nhỏ mắt trước khi xem trailer này!
Thật sự quá khó để có thể phân biệt được đâu là thứ đáng... quan ngại nhất về bộ phim: bài nhạc Gangsta's Paradise vốn chẳng liên quan tẹo nào đến Sonic, Jim Carrey có điệu bộ của tiến sỹ Robotnik nhưng chẳng giống vẹo gì về vẻ ngoài ngoại trừ bộ râu vểnh, một câu chuyện (lại) liên đới đến quân sự cùng với hội thoại hay ho đến mức khiến Suicide Squad trông ngang hàng với Citizen Kane.









