Skip to content

Tản mạn về các sinh vật “rùng rợn” trong game (Kỳ I)

BÀI VIẾT SỬ DỤNG HÌNH ẢNH ĐƯỢC GOOGLE HỖ TRỢ[dropcap style=”style1″]Đ[/dropcap]ã tự xưng “game thủ”, thì ít nhiều gì trong cuộc đời chơi game của mình, chúng ta đều có những lần “giật thót tim” vì những loài sinh vật ghê sợ trong game. Đâu chỉ riêng game kinh dị, mà từ game bắn súng, hành động cho đến nhập vai… tất thảy đều có thể có những con quái vật đủ sức… hù cho người gan dạ nhất cũng phải mất ngủ.

Chúng có thể là bọn thây ma da thịt thối rữa, giòi bọ lúc nhúc – hoặc bọn ma cà rồng với răng nanh nhọn hoắc, miệng đỏ lòm những máu đang chực chờ “cắn cổ” người ta. Những bóng ma nhờ nhờ trong suốt, những tiếng rên rỉ não nề giữa đêm vắng… thậm chí là những tiếng động rất đỗi bình thường như tiếng cửa đóng kẽo kẹt, tiếng gió lùa, đều trở nên rùng rợn kỳ lạ khi đêm xuống.

Nhân dịp lễ hội Halloween 2014, Vietgame.asia muốn chia sẻ cùng bạn đọc những thông tin sưu tập được về một số sinh vật kinh dị thường xuất hiện trong game. Rất mong rằng trong những đêm lễ hội rùng rợn này, nhỡ có gặp phải một con… gì đó thì bạn đọc Vietgame.asia cũng có thể đối phó được, để còn về nhà tắm rửa, ngủ nghỉ và mai còn đi làm, đi học nhé!

SKELETON (XƯƠNG KHÔ)
feature_halloween_creatures (6)

  • Xếp hạng: Cùi bắp

  • Dấu hiệu nhận biết: Đầy xương xẩu, đầu lâu mốc meo, hai hốc mắt đen thui và hàm răng sún.

Chú giải: Trong hầu hết game, thì đây là loại quái Undead cấp thấp nhất. Chúng là những bộ xương được phù phép bằng ma thuật hắc ám, triệu gọi các ác linh yếu nhập vào và có thể sống dậy chiến đấu.

Bọn xương xẩu này chỉ được cái “đông và hung hãn”, chứ thực tế chúng có quá nhiều nhược điểm. Rõ ràng nhất chính là cơ thể hết sức dễ gãy, chỉ cần vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay như cuốc xẻng, gậy gộc, thậm chí… dép lào, guốc mộc, đều có thể đập cho chúng nát nhừ.

Không có dao kiếm thì sao chứ? Rút xương sườn ra cũng đâm chết được khối người đó nhá
Nhưng cẩn thận, chớ để những gì mắt thấy đánh lừa. Chính vì bớt được gần trăm ký thịt thừa nên tốc độ của bọn này phải nói là cực kỳ nhanh, chưa tính đến chuyện khắp người chúng đều là vũ khí. Không có dao kiếm thì sao chứ? Rút xương sườn ra cũng đâm chết được khối người đó nhá.

Một số con xương xẩu loại khá còn có thêm chiêu… tự ráp lại sau khi bị đập gãy, tuy nhiên không phải lúc nào chúng cũng ráp lại đúng thành hình người. Gặp phải bọn này? Cố mà đập què chúng rồi co cẳng chạy chứ sao?

ZOMBIE (XÁC SỐNG)
  • Xếp hạng: Vỏ bắp

  • Dấu hiệu nhận biết: da thịt thối rữa, áo quần rách rưới, ruồi nhặng bu đầy, và mặt rất ngu.

Chú giải: Bàn về nguồn gốc của bọn thây ma này thì cũng có nhiều giả thiết, mỗi nơi một kiểu. Game hiện đại thì cho rằng do bùng nổ dịch bệnh, siêu virus, hay nhiễm xạ hạt nhân gì đó… mà khiến con người ta chết đi, sống lại dưới dạng những thây ma sống đần độn, chỉ biết lê lết chân quơ quào tay và suốt ngày than đói (nếu có ai nghe hiểu được chúng lảm nhảm những gì).

Còn về game bối cảnh cổ đại, thì bọn này cũng như lũ xương khô, đều do hắc ma thuật gọi ác linh nhập vào và sống dậy.feature_halloween_creatures (5)

Con người ta chết đi, sống lại dưới dạng những thây ma sống đần độn, chỉ biết lê lết chân quơ quào tay và suốt ngày than đói
Về cơ bản thì lũ xác sống này không có gì nguy hiểm, ngoài chuyện chúng có thể “chế tạo” thêm đồng minh bằng cách “cạp cạp” người sống. Xúi quẩy bị chúng táp trúng? Đầu tiên nạn nhân sẽ cảm thấy xây xẩm mặt mày, máu chảy như suối, ho cảm sổ mũi, sau cùng là chết, rồi hồi sinh thành đúng cái thứ vừa cắn mình. Quy trình này kéo dài từ 2 – 48 tiếng tùy thể trạng nạn nhân và độ vệ sinh răng miệng của hung thủ.

Nói chung thì bọn thây ma này chỉ được cái “dai nhách” (cả nghĩa đen lẫn bóng, nếu có ai muốn cắn thử xem chúng dai cỡ nào), tức là ăn đạn không chết, lửa đốt vẫn phây phây, dao kiếm chém không thấy máu. Nhược điểm duy nhất của bọn này, là ở cái đầu – và lưu ý là phải tiêu diệt cái đầu nghen!

VAMPIRE (MA CÀ RỒNG)
feature_halloween_creatures (4)

  • Xếp hạng: Bắp rang

  • Dấu hiệu nhận biết: Mặt mày xanh xao, có răng nanh nhọn, không thấy bóng trong gương, và “cháy bỏng” trong nắng mặt trời.

Chú giải: Cần lưu ý rằng ma cà rồng cũng chia làm hai loại. Loại thứ nhất, là hàng “xịn”, tức là bọn thuần huyết từ thời xưa xửa xừa xưa do bị nguyền rủa gì gì đó mà biến thành. Loại này thì mạnh thôi rồi, và quyền phép thì vô biên. Chúng có thể thao túng thời tiết, biến hình thành đủ loại thú vật, sở hữu sức mạnh phi thường, và gần như bất tử. Nói ngắn gọn thì mấy tay thợ săn ma cà rồng không có “cửa” chơi với lũ này, chứ đừng nói là hạ chúng.

Loại thứ hai, là con người bị bọn thuần huyết cắn, chết đi và biến thành ma cà rồng. Loại này thì cũng khá mạnh, nhưng không có những quyền năng hùng mạnh gì hết. Trên thực tế thì chẳng ai bị ma cà rồng cắn mà thành ma cà rồng ngay được, mà chỉ bị yếu đi dần dần và phải nô dịch chúng.

Chỉ khi nào người đó chết đi và được uống máu ma cà rồng, thì mới hồi sinh thành đồng loại. Do vậy nếu được một anh chàng/cô nàng ma ca rồng xinh đẹp nào đó “xin tí huyết”, chớ ngại chi mà thử cảm giác mạnh tí đỉnh.Có nhiều cách để xử lý ma cà rồng, mà hầu hết đều có thể thực hiện chỉ bằng một chuyến ghé thăm siêu thị gần nhà. Bọn ma cà rồng cực kỳ dị ứng với tỏi, bất kể là tỏi tươi hay khô, hấp hành hay nướng chung với bánh mì (thì cứ thử kêu ai đó ăn tỏi rồi phả hơi ra mà ngửi thử xem?).

Ngoài ra thì vũ khí bằng bạc cũng gây nên sát thương không thể phục hồi, do đó nếu nhà dư dả tiền của thì cũng nên thuê thợ kim hoàn đúc cho vài thanh kiếm bạc phòng khi hữu sự.

Do vậy nếu được một anh chàng/cô nàng ma ca rồng xinh đẹp nào đó “xin tí huyết”, chớ ngại chi mà thử cảm giác mạnh tí đỉnh
Ma cà rồng không thể tự ý vào nhà người khác, trừ phi được chủ nhân nhà cho phép (tính ra thế thì chúng còn lịch sự chán so với lũ đạo chích loài người đấy). Chúng cũng cực kỳ sợ ánh sáng mặt trời, tuy vậy cần lưu ý là ánh sáng mặt trời chỉ thiêu đốt ma cà rồng từ từ chứ không giết chúng ngay được – trừ phi chúng có ý định ra bãi biển Phan Thiết phơi nắng mà không trét hai hũ Sunplay đầy người.

Sau cùng, cách duy nhất để giết một con ma cà rồng vĩnh viễn đó là lấy thủ cấp nó ra đốt, sau đó đóng cọc gỗ vào tim. Xém quên, ma cà rồng cũng khá dị ứng với nước, đối với chúng thì tiếp xúc với nước cũng như con người chạm vào a-xít vậy.

GHOST (HỒN MA)
  • Xếp hạng: Bắp thúi

  • Dấu hiệu nhận biết: Trong suốt, không có chân, lửng lơ con cá vàng và chạm vào thì lạnh cóng cả tay.

Chú giải: Về cơ bản thì khi con người ta chết đi, nếu là chết oan hoặc có tâm nguyện gì chưa hoàn thành (hoặc do luyện phải bí kíp Uất ức mà chết), thì linh hồn sẽ không siêu thoát được mà cứ vất vưởng mãi trên dương thế.

Khoa học thì giải thích rằng thế giới vật chất này tồn tại một vùng điện trường, và ký ức – tư duy của con người là một chuỗi tín hiệu sóng. Khi chết đi, phần tín hiệu này sẽ di chuyển khắp nơi và chỉ có những ai có cùng tần số mới bắt được, nôm na là “nhìn thấy ma”. Đây cũng khá phù hợp với lý giải của ông bà chúng ta hồi xưa, là ai “yếu bóng vía” mới bị ma ám.feature_halloween_creatures (11)

Thử nghĩ mà coi, đang xem phim “tình cảm” trên mạng mà một con ma bỗng xồ ra “hế lô” thì nó ức chế làm sao?
Trên lý thuyết, hồn ma tuy hữu hình nhưng lại là phi vật chất, do đó chúng chẳng thể nào tác động lên vật chất được. Vì vậy ba cái chuyện ma đóng cửa, ma níu chân… gì gì đó là phi khoa học – tất nhiên nếu mấy con ma chịu khó học hành mà cập nhật tri thức, ám vào được đường dây điện hay mạng internet thì lại là chuyện khác. Thử nghĩ mà coi, đang xem phim “tình cảm” trên mạng mà một con ma bỗng xồ ra “hế lô” thì nó ức chế làm sao?

Để trừ ma thì cũng có nhiều cách, chẳng hạn như mời thầy pháp trừ tà, hoặc cố mà tìm hiểu xem di nguyện gì nó chưa hoàn thành thì tiện tay làm giúp (nếu đó là việc nó lo con gái ế chồng thì… e hèm, nói chung là “Like” mạnh). Theo ý người viết, cách lý tưởng nhất là cứ… kệ cha nó, vì nếu nó không thể gây tổn hại về mặt vật chất được thì chả có gì phải sợ. Nếu nó rảnh đến mức cứ theo ám vào cả giấc mơ thì càng tốt, vì trong mơ mình là trùm mà, muốn làm gì nó chả được?

BANSHEE (NỮ THẦN BÁO TỬ)
feature_halloween_creatures (7)

  • Xếp hạng: Bắp nướng

  • Dấu hiệu nhận biết: Xấu đau xấu đớn, gu quần áo “ma chê quỷ hờn”, tóc tai bờm xờm và giọng thì the thé như gà mái.

Chú giải: Về nguồn gốc của con mụ này thì cũng có nhiều ý kiến, nhưng nghe lọt tai nhất thì vẫn là một mụ phù thủy nào đó bị treo cổ, chết đi rồi thành oan hồn. Đại khái thì con mụ này thường lang thang trong rừng hoang lúc trời chạng vạng, do đó nếu không có việc gì khẩn cấp thì cứ đợi trời sáng bảnh mắt rồi hãy đi.

Vũ khí bá đạo nhất của nữ thần báo tử, chính là tiếng hét cực kỳ kinh dị – tương truyền, ai mà nghe phải tiếng hét này thì sẽ chết chứ không nghi ngờ gì nữa (nghi vấn: Chai-en qua Thái Lan chuyển giới?)

Theo lời một nạn nhân kể lại, thì tình trạng sau khi nghe phải tiếng hét này là cảm thấy đau đầu chóng mặt, đau bụng quằn quại, có nhu cầu vệ sinh khẩn cấp. Kế đó thì bắt đầu thấy những chuyện kinh dị kì quặc xảy ra, không phân biệt được giữa mơ và hiện thực. Sau cùng là chết một cái chết hết sức đau đớn và khó coi.

Nếu trót nghe phải cái giọng oanh vàng thỏ thẻ “chó nghe chó chết, gián nghe gián ngất” của mụ thì mười mươi là chầu tổ tiên
Về cơ bản thì cách đối phó với con mụ này là không có, vì nếu trót nghe phải cái giọng oanh vàng thỏ thẻ “chó nghe chó chết, gián nghe gián ngất” của mụ thì mười mươi là chầu tổ tiên.

Biện pháp khả dĩ đó là đi đâu cũng đeo tai nghe và mở nhạc hết cỡ để khỏi nghe mụ hét, lưu ý nguy cơ bị suy giảm thính giác khi lớn tuổi. Cách khả thi hơn là nếu đông người và nhanh tay thì cũng có thể bịt mồm mụ bằng giẻ lau nhà và trấn nước cho sặc.

WITCH (PHÙ THỦY)
feature_halloween_creatures (1)
Để tìm hiểu xem ai là phù thủy, ngoài các đặc điểm nhận dạng ở trên ra, nếu trấn nước mà không chết ngộp thì ắt hẳn là phù thủy
  • Xếp hạng: Râu bắp

  • Dấu hiệu nhận biết: Gu thẩm mỹ tồi tệ, quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, và mũi dãi lòng thòng.

Chú giải: Trên lý thuyết thì các mụ phù thủy cũng là con người như chúng ta, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều chẳng khác gì (người viết chưa có dịp tận mục sở thị, còn bạn?). Có điều, do quanh năm suốt tháng trốn trong nhà lụi cụi với các loại thuốc độc và những phù chú hắc ám, vì vậy dung nhan của các phù thủy không được dễ coi cho lắm (nếu lụi cụi trong nhà máy sản xuất sữa dưỡng da là khác rồi).

Các mụ phù thủy thì không chủ động làm hại con người, trừ những đứa bé. Không hiểu lý do gì mà cứ hễ luyện bùa, luyện ngải thì các mụ đều thích dùng trẻ con để làm vị thuốc chính.

Do đó nếu tình cờ trong xóm bạn mà có trẻ con mất tích, nếu tìm khắp các tiệm internet mà không thấy thì chắc chắn quanh đó có mụ phù thủy nào đang ẩn náu.Người ta bảo rằng các mụ phù thủy đa số vừa xấu vừa già, nhưng chắc chắn không dễ động vào chút nào. Ngoài các bùa phép đáng sợ (chẳng hạn như nguyền rủa cho người ta bị… hôi nách), các mụ phù thủy còn biết dùng chất độc và còn biết bay bằng chổi nữa. Thiên hạ đồn là năm xưa anh em nhà Wright chế tạo máy bay sau khi tham khảo ý kiến của một mụ phù thủy về nguyên lý khí động học của chổi!

Để tìm hiểu xem ai là phù thủy, ngoài các đặc điểm nhận dạng ở trên ra, nếu trấn nước mà không chết ngộp thì ắt hẳn là phù thủy. Các thợ săn phù thủy thường tiêu diệt phù thủy bằng cách trói gô lên giá, chất củi xung quanh và nổi lửa thiêu sống. Nghe đồn là dùng thuốc tẩy hiệu con Vịt đổ vào thùng và nhấn các mụ phù thủy vào đó cũng có tác dụng tương tự?

Tác giả

Thảo luận