Skip to content

TGS 2014: Rùng mình với chất kinh dị mới trong “Silent Hills”

[dropcap style=”style1″]S[/dropcap]ilent Hills trở lại với sự kinh dị, bí ẩn, kì quái vẫn thuộc hàng đỉnh cao.

Tại Tokyo Game Show lần này, Kojima Productions đã làm cho nhiều người tham dự nhiều phen thót tim với đoạn trailer mới của Silent Hills. Những tưởng với sự tham gia của Norman Reedus đến từ The Walking Dead, rất đông người đã đến để theo dõi tin tức mới về Silent Hills. Tuy vậy, Kojima đã đối đáp bằng một đoạn trailer với những bí ẩn kinh dị liên tục xuất hiện.new_off_nSLMở đầu đoạn trailer, mọi việc có vẻ diễn ra khá bình thường khi nhân vật chơi đang đi trên một hành lang khá tôi tăm, đổ nát. Rồi khi đi được một đoạn, anh ta để ý ở dưới sàn đang có một quả cầu màu hồng. Nhưng kì lạ, quả cầu này không được tự nhiên. Nó lăn đi lăn lại, tông thẳng vào cánh cửa bên lề. Khi đẩy được cánh cửa, quả cầu len lõi chui vào, và nhân vật chơi tò mò nhìn vào trong đó. Bất ngờ, hai tay của ai đó vươn ra nắm lấy quả cầu, và bỗng chốc, quả cầu biến đổi hình dạng trở thành một đầu người, nhìn trừng trừng chuẩn bị tấn công nhân vật chơi.new_off_nSL_3Hoảng loạn, anh ta quay ra xung quanh, nhưng không biết từ bao giờ, bức tường hai bên hành lang mọc ra vô số những con côn trùng, những con giòi bọ to lớn ngoe nguẩy đáng sợ. Nhìn thấy phía cuối hành lang đang có ánh sáng lập lòe, nhân vật chơi lập tức chạy thục mạng về đó.Nhưng khi đến gần, anh ta mới dần nhận ra, ánh sáng đó là từ những món đồ chơi đang chuyển động.new_off_nSL_1Những con robot, những chiếc xe đồ chơi với ánh đèn bí ẩn đang tự động di chuyển. Chúng hướng về một phía, và phía đó đang có một người đang ngồi, nhưng con người đó đột nhiên quằn quại, và có thứ gì đó chui ra từ trong miệng. Trong bóng tối, nhân vật chơi chỉ kịp nhận ra một bàn tay khổng lồ từ cái thứ vừa chui ra ấy đang vươn ra tóm lấy mình.new_off_nSL_4new_off_nSL_5Anh chực chạy về phía còn lại, nhưng những điều kinh dị bí ẩn vẫn không dứt. Những cánh cửa đang mở toang trên hành lang cứ tự động đóng sầm lại, những bàn tay máu cứ liên tiếp xuất hiện mỗi bên hành lang khi nhân vật chạy qua. Và đến cuối hành lang, nơi chỉ còn một cánh cửa, nhân vật chơi định tìm cách vào đó thì đột nhiên cánh cửa lay động, và sau một giây, cánh cửa bật tung văng sang bên tường đối diện. Bên đó không hề có một cánh cửa, không hề có gì ngoài bức từng với những bàn tay máu. Thế mà từ hư không, sau khi cánh cửa đó đập vào, cánh cửa dính lấy bức từng rồi đột ngột mở ra. Một lối đi bí ẩn, tối tăm xuất hiện. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ. Con quái vật với bàn tay khổng lồ kia đã gần đuổi kịp, và người nhân vật không còn lựa chọn nào khác ngoài lao vào lối đi chỉ toàn bóng tối đáng sợ đó.new_off_nSL_2Bạn có thể xem đoạn trailer được chiếu ở TGS 2014 dưới đây:

Như vậy, dù chưa đến lượt Norman Reedus xuất hiện, nhiều người chơi đã cảm thấy sự đáng sợ, kinh dị của Silent Hills khi trở lại. Liệu Kojima sẽ còn “ém hàng” những tuyệt chiêu nào khiến người chơi cảm thấy sợ hãi mà vẫn không thể rời mắt khỏi Silent Hills trong TGS 2014 lần này ?

Xin cảm ơn Gematsu.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Gematsu.

Tác giả

Thảo luận