Skip to content

The Elder Scrolls 6 lặng lẽ tiết lộ thêm về bối cảnh?

the-elder-scrolls-6-tiet-lo-them-ve-boi-canh-tin-game

The Elder Scrolls 6, phần tiếp theo trong dòng game nhập vai đình đám do Bethesda sản xuất, đã bất ngờ tung ra hình ảnh có thể cho chúng ta biết thêm về bối cảnh thế giới ở phiên bản này.

Vừa qua, hãng đã đi lên Twitter để đăng bài viết nhằm chúc người hâm mộ ở khắp nơi năm mới tốt lành. Thông điệp có lẽ sẽ không quá đáng nghi nếu như hãng không đính kèm theo tấm bản đồ của Skyrim cùng với dòng chữ “transcribe the past and map the future” (hãy ghi chép lại quá khứ và vạch ra tương lai).

Điều đáng chú ý nhất về tấm ảnh này chính là những bóng đèn được bố trí khắp nơi trên bản đồ. Cái thứ nhất “đóng quân” tại Solitude, thủ đô của vùng đất Skyrim. Bóng thứ hai nằm ở ngoài bản đồ, có thể ám chỉ rằng nó không mang bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào, còn cái cuối cùng lại nằm ở quê hương tộc Redguard, Hammerfell.

Như nhiều thông tin rò rỉ và lời đồn trong cộng đồng cho biết, The Elder Scrolls 6 có khả năng sẽ đặt bối cảnh tại Hammerfell. Điều này khiến việc bố trí các ánh đèn trên tấm bản đồ Skyrim càng trở nên đáng nghi ngờ hơn bởi nó trùng khớp với thông tin nêu trên.

Ở bên phía cộng đồng mạng, nhiều người hâm mộ trên Reddit đã phân tích rất kỹ tấm ảnh và đưa ra giả thuyết khá thú vị.

Họ nói rằng bóng đèn thứ nhất không nằm ở trên Solitude mà tại Karth River, dòng sông nổi tiếng nhờ chiếc tàu Katariah bởi nó là nơi hoàng đế Titus Mede II bị ám sát khi ông đang trên đường đi thăm Solitude. Giống như mọi phần ra mắt trước đó, trò chơi có thể sẽ tìm cách để đưa đế chế vào cốt truyện hoặc sử dụng các hậu quả sinh ra từ cái chết của vị hoàng đế nhằm thúc đẩy tình tiết.

Vài người đưa ra giả thuyết rằng bóng đèn thứ hai không phải đã được đặt ở vị trí vô nghĩa mà thay vào đó đang chĩa ra biển, ý tưởng này làm nhiều người nghĩ đến Sea of Ghosts (biển ma) của vùng Atmora, quê hương của dân tộc cùng tên tồn tại trong thời đại Merethic Era.

Một số khác lại nói vị trí của bóng đèn ấy không phải điều cần chú ý mà chính là các đồng xu ở cạnh nó. Có tổng cộng bốn đồng tiền tượng trưng cho mỗi vùng của Tamriel, mỗi đồng có dòng chữ riêng đi kèm theo. 

Xu đầu tiên có hình ảnh của con sói có khắc dòng chữ “The Wolf of Solitude is bound by blood and bravery” (con sói của Solitude bị ràng buộc bởi máu và lòng quả cảm). Thông tin duy nhất chúng ta có về câu nói này chính là “The Wolf of Solitude” thực chất là danh hiệu được ban cho vua tại thành phố này. 

Bên cạnh đó còn có đồng tiền đến từ Elsweyr (“We dance with the two moons” – Ta khiêu vũ cùng đôi trăng), Morrowind (“All cities are born of solid light” – Mọi thành phố đều được sinh ra từ ánh sáng bền vững) và Summerset (“From the throne of Alinor Queen Ayrenn decrees” – Từ ngai vàng của Alinor nữ hoàng Ayrenn đưa bản án lệnh).

Một điều mà mọi người nên ghi nhớ chính là tất cả những gì chúng ta biết hiện nay chỉ đang ở mức tin đồn và giả thuyết bởi Bethesda vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến bối cảnh của The Elder Scrolls 6.

Tác giả

Thảo luận