Skip to content

City of Brass – Game phiêu lưu “Nghìn Lẻ Một Đêm” đã ra mắt – Tin Game

City of Brass - game phiêu lưu "Nghìn lẻ một đêm" đã ra mắt - Tin Game
[su_icon_text color=”#1e2021″ icon=”icon: child” icon_color=”#12A5F4″ icon_size=”35″]Người chơi hiện đã có thể phiêu lưu vào xứ sở Ả Rập trong tựa game City of Brass trên các hệ máy PC, PlayStation 4 và Xbox One.[/su_icon_text]
Trò chơi phiêu lưu góc nhìn thứ nhất lấy cảm hứng từ bộ truyện dân gian “Nghìn Lẻ Một Đêm”, City of Brass đã chính thức được phát hành trên các hệ máy sau quãng thời gian thử nghiệm Early Access trên Steam với nhiều phản hồi tích cực.Tựa game đến từ Uppercut Games, hãng phát triển gồm nhiều thành viên đã từng làm việc với thương hiệu Bioshock, sẽ đưa người chơi đến vương quốc Ả Rập huyền bí, nơi một kho báu vô giá đã được giấu đi ở giữa lòng thành phố.Vào vai một tên trộm với mục tiêu chiếm lấy kho báu, người chơi sẽ phải vận dụng các cơ chế của game xoay quanh hai vật dụng là thanh gươm và chiếc roi dây, để thực hiện được “phi vụ” của mình.Trong đó, chiếc roi dây đóng vai trò quan trọng bởi ngoài việc là một vũ khí hỗ trợ đắc lực trong chiến đấu, nó còn là công cụ để người chơi tương tác với môi trường và di chuyển trong màn chơi.City of Brass còn sử dụng cơ chế tự động tạo màn chơi bằng thuật toán, khiến cho mỗi lần chơi lại đều là một trải nghiệm khác biệt.Người chơi cũng được phép “tùy biến” game theo sở thích và khả năng của mình bằng tính năng “Blessings and Burdens”, cho phép game thủ tăng giảm các chỉ số của nhân vật trong game.”Đưa ‘Nghìn Lẻ Một Đêm’ trở thành một tựa game phiêu lưu chặt chém là một trải nghiệm tuyệt vời.” chia sẻ của Ed Orman, đồng sáng lập Uppercut Games. “Chúng tôi rất tự hào về thành quả của mình và rất hạnh phúc khi được chia sẻ City of Brass với toàn thế giới.”
TẢI GAME

Tác giả

Giang Sơn

"Mới nhìn kích thước mà đã đánh giá ta hả? Chớ vội: bởi đồng minh của ta là Thần lực, và Thần lực là một đồng minh mạnh mẽ."

Thảo luận