Skip to content

Gamescom 2015: 3 điều thất vọng nhất

3 điều thất vọng nhất tại Gamescom 2015
[dropcap style=”style1″]H[/dropcap]ội chợ Gamescom 2015 theo nhận định của rất nhiều người là quá mờ nhạt, đặc biệt là đối với những ai không có điều kiện để tới được tận nơi mà phải theo dõi qua mạng. Sự thiếu vắng những buổi “chào hàng” của các ông lớn như Ubisoft, Sony hay Nintendo đã khiến cho MicrosoftEA thoải mái “tác oai tác quái” trên sân khấu.

Chưa dừng lại ở đó, những lời “hứa hẹn” từ Bethesda về việc công bố đoạn trailer mới của Fallout 4 tại kì “họp kín” ở QuakeCon vừa qua cũng chả thấy đâu. Cuối cùng và cũng là đáng thất vọng nhất chính là buổi “diễn” trên sân khấu của ActivisionBlizzard.

1. CÁC “ÔNG LỚN” VẮNG MẶT
3-dieu-that-vong-nhat-tai-gamescom-2015Đối với những kì hội chợ game lớn trên thế giới như Gamescom 2015, ngoài mục đích quảng bá game thì đây cũng là cơ hội để các hãng cạnh tranh và giành giật người chơi về phía mình.

Tưởng chừng sau thành công lớn của các hãng tại kì E3 vừa qua thì Gamescom 2015 sẽ tiếp tục “truyền thống” cạnh tranh mãnh liệt. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Diễn biến tại Gamescom năm nay quá mờ nhạt khi mà các hãng phát hành “sừng sỏ” từ phía Đông như Sony hay Square Enix hoàn toàn … im hơi lặng tiếng. Họ nhường toàn bộ các sân khấu chính lại cho các đại diện từ phía Tây như EA, MicrosoftActivision Blizzard.

Tuy rằng EAMicrosoft đã không phụ lòng người hâm mộ với những tựa game đỉnh của mình như Mirror’s Edge Catalyst, Halo 5, Star Wars Battlefront hay Quantum Break, thế nhưng rất nhiều trong số họ vẫn rất nóng lòng chờ đợi các thông tin mới về các tựa game “bom tấn” từ các hãng như Square Enix, Sony, Ubisoft hay Bethesda.

Điều đáng nói ở đây là không chỉ không tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm, họ còn không có các kênh thông tin giới thiệu chính thức. Lượng thông tin mà chúng ta có thể thu nhặt được đa số là từ những buổi kể lại của phóng viên có mặt tại Gamescom 2015.

Tưởng chừng sau thành công lớn của các hãng tại kì E3 vừa qua thì Gamescom 2015 sẽ tiếp tục “truyền thống” cạnh tranh mãnh liệt. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy
2. BETHESDA LẠI THẤT HỨA
Tại hội chợ QuakeCon vừa qua, Bethesda đã có một buổi trình chiếu kín dành riêng cho Fallout 4, với đoạn trailer nói sâu hơn về lối chơi và cốt truyện của game.

Điều này đã làm rất nhiều người hâm mộ phải thất vọng, vì cho tới giờ khi Gamescom 2015 đã kết thúc, hãng vẫn chưa tung ra bất kì đoạn trailer mới nào của Fallout 4. Tất cả những thông tin mà chúng ta có được đều hoàn toàn do người tham gia Gamescom và QuakeCon “truyền miệng” lại.

Mặc dù trước đó do hứng chịu sức ép từ phía người hâm mộ, Bethesda đã từng đồng ý trên Twitter của mình khi được hỏi liệu hãng có chịu công bố tới công chúng về Fallout 4 tại Gamescom lần này hay không.3-dieu-that-vong-nhat-tai-gamescom-2015

Điều này đã làm rất nhiều người hâm mộ phải thất vọng, vì cho tới giờ khi Gamescom 2015 đã kết thúc, hãng vẫn chưa tung ra bất kì đoạn trailer mới nào của Fallout 4
3. KHI CÁC “CỤ GIÀ” ĐI HỘI CHỢ
gamescom-2015-3-dieu-that-vong-nhat-tai-gamescom-nam-nay-3Nếu sự thiếu vắng của các hãng game và việc Bethesda thất hứa chỉ là nỗi thất vọng, thì gọi buổi “trình diễn” của ActivisionBlizzard là một sự “tra tấn” cũng không sai.

Mạnh dạn đầu tư một buổi quảng bá chiếu trực tiếp với tên gọi Call of Duty, Activision đã khiến rất nhiều người mong chờ về một “trận bão” của dòng game đình đám này. Thế nhưng rốt cuộc hai tiếng đồng hồ trôi qua mà không hề có một thông tin thú vị về bất kì sản phẩm mang nhãn hiệu Call of Duty nào được công bố.

Nếu sự thiếu vắng của các hãng game và việc Bethesda thất hứa chỉ là nỗi thất vọng, thì gọi buổi “trình diễn” của ActivisionBlizzard là một sự “tra tấn” cũng không sai
Mọi hi vọng vẫn chưa hoàn toàn mất khi mà Blizzard quyết định phát sóng liên tiếp 3 ngày để giới thiệu sản phẩm game của mình. Ngay ngày đầu phát sóng đã có hơn 10 nghìn người xem trực tuyến, và họ nhanh chóng nhận ra tại sao Blizzard phải cần đến 3 ngày chiếu.

Xuyên suốt 4 tiếng đồng hồ của ngày đầu tiên thì Blizzard đã dành 3 tiếng để phát… buổi thi đấu World of Warcraft, trong khi đó những cái tên đáng chú ý như Overwatch, Hearthstone, Heroes of the StormStarCraft 2: Legacy of the Void thì chẳng thấy đâu. Tưởng chừng như Blizzard sẽ dành một tiếng cuối để quảng bá về các tựa game còn lại, thì ngay sau đó là buổi phát biểu “lởm khởm” của đội ngũ phát triển World of Warcraft.

Và như thế, những buổi phát sóng tiếp theo đều có cùng một mô típ, với các màn thi đấu dài triền miên và buổi chia sẻ “lề mề” của nhà phát triển, mà chả có bất kì trọng tâm cụ thể nào.

Tác giả

trungtoto

Lambda team

Thảo luận