Trong bài viết được đăng gần đây để ăn mừng kỷ niệm 15 năm của dòng game, 4A Games cho biết phần Metro mới sẽ có cốt truyện “đen tối hơn nữa”.
Ở bài viết này, hãng đã nhìn lại cuộc hành trình 15 năm qua cũng như chia sẻ cảm nhận về cuộc tranh giữa Nga và Ukraine. Hãng nhấn mạnh là trong lúc hãng trải qua cuộc chiến tranh này, cốt truyện của phần Metro mới đã trở nên tăm tối hơn để phản ánh tình hình hiện tại.
Dòng game Metro, được làm dựa trên những cuốn tiểu thuyết đến từ Dmitry Glukhovsky (một nhà văn người Nga), đã tồn tại từ năm 2010 đến giờ. Dòng game này bắt đầu với Metro 2033, sau đó Metro: Last Light được ra mắt vào năm 2013.
Sau một quãng thời gian lâu dài, Metro: Exodus đã diện kiến cộng đồng game thủ vào năm 2019. Đến năm 2024, Metro: Awakening (một tựa game VR) cũng được cho ra mắt.
Trong bài viết của mình, 4A Games đã hé lộ phần tiếp theo sẽ đen tối hơn như thế nào khi ra mắt.
“Như chúng tôi đã chia sẻ trong đợt cập nhật trước của studio, vào năm 2022, cuộc xâm lược toàn diện của Nga đã thay đổi cách mà chúng tôi muốn kể câu chuyện tiếp theo của phần Metro tiếp theo. Khi nghệ thuật trở thành cuộc sống cho nhiều người làm game ở Ukraine, chúng tôi đã lấy từ trải nghiệm cuộc sống đó để tạo nên một cốt truyện đen tối hơn nữa, những chủ đề mà đã có ở trong Metro giờ sẽ hiện hình một cách rõ ràng hơn nữa.
Khi xung đột, cuộc đấu tranh giành lấy quyền lực, nỗi kinh hoàng của một chế độ chuyên chế và cái giá của sự tự do đã trở thành một phần của cuộc sống chúng tôi trong hơn 3 năm qua, chúng tôi vẫn đang sống và làm việc trong thời chiến tranh, và điều đó chắc chắn sẽ định hình những tựa game mà chúng tôi làm ra.”
Dự án tiếp theo của 4A Games đang được thực hiện cùng với sự hỗ trợ Dmitry Glukhovsky – “cha đẻ” của thương hiệu Metro. Về phía nhà văn người Nga này, Glukhovsky đã bị kết án tù do phản đối cuộc chiến tranh với Ukraine.
Đội ngũ tại 4A Games đã chia sẻ vài lời về Glukhovsky như sau:
“Dmitry luôn lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh ở Ukraine ngay từ đầu – một quyết định vô cùng quả cảm đối với một cư dân Nga, điều này đã khiến cho anh bị kết án tù (vắng mặt) – và chúng tôi vô cùng tự hào khi có anh là một người bạn và một đồng sáng tạo trong lúc chúng tôi cùng nhau kể chương tiếp theo của Metro.”
Hiện tại, chúng ta vẫn chưa có thêm thông tin về phần Metro mới.