Một tựa game mới sắp sửa “cập bến” Steam đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu thích thể loại Soulslike, lẫn những người yêu chó.
Mang tên Stray Dog: nobody cares, dự án được ví như phiên bản “John Wick hóa thân thành chó” và bị lạc vào thế giới tăm tối kiểu Elden Ring.

+ Hành trình cứu chủ của chú chó hoang
Theo mô tả chính thức trên Steam, trò chơi đưa người chơi vào vai một chú chó hoang từng được một hiệp sĩ thất thế cứu sống.
Khi người chủ bị bắt giữ, chú chó – vốn bị coi thường như “rác rưởi bên đường” – đã ngậm lấy thanh kiếm sờn cũ của chủ nhân và dấn thân vào hành trình giải cứu.
Mô tuýp tình cảm giữa người và thú cưng vốn không mới, nhưng việc đảo ngược vai trò thành một tựa game hành động chặt chém đã tạo nên sức hút hoàn toàn khác biệt cho dự án.

+ Lối chơi lấy cảm hứng mạnh mẽ từ Sekiro
Đội ngũ phát triển không ngần ngại gọi tên Sekiro: Shadows Die Twice là nguồn cảm hứng lớn nhất của trò chơi. Khác với các tựa game Soulslike truyền thống vốn tập trung vào việc bào rút thanh máu của kẻ địch, Stray Dog: nobody cares sẽ thừa hưởng các cơ chế đặc trưng từ siêu phẩm của FromSoftware.

Người chơi có thể kỳ vọng vào hệ thống kết liễu lén lút (stealth kills), các cú đỡ đòn chính xác (parry) để phá vỡ tư thế đối thủ, cùng những trận đấu Trùm đầy gay gắt.
Sự kết hợp giữa phong cách tăm tối và nhân vật chính là một chú chó cầm kiếm, khiến nhiều game thủ liên tưởng đến huyền thoại Sif trong Dark Souls hay một phiên bản u ám hơn của Okami.