THÔNG TIN & HÌNH ẢNH ĐƯỢC BETHESDA BLOG HỖ TRỢ[dropcap style=”style1″]H[/dropcap]ãy đi thẳng vào vấn đề luôn nào: Wolfenstein: The Old Blood là phiên bản mở rộng độc lập của Wolfenstein: The New Order, sẽ được phát hành vào ngày 5 tháng 5 sắp tới trên các hệ máy PC, PlayStation 4 và Xbox One.
Lấy mốc thời gian trước các sự kiện trong Wolfenstein: The New Order, trò chơi được chia ra thành hai phần liên kết với nhau: “Rudi Jäger và hang ổ sói dữ” (“Rudi Jäger and the Den of Wolves”) và “Bí mật hắc ám của Helga Von Schabbs” (“The Dark Secrets of Helga Von Schabbs). Trò chơi sở hữu tổng cộng 8 chương chính, được bán với giá 19.99 USD/£14.99/ €19.99/AUD$39.95 và vẫn được phát triển bởi MachineGames.
Bạn đã rõ rồi chứ? OK. Bây giờ là đến phần “chính”. Gary Steinman, trưởng bộ phận quảng bá tại Bethesda Softworks đã bay đến Thụy Điển, gặp gỡ và… ê hèm, “chất vấn” đội ngũ MachineGames về Wolfenstein: The Old Blood và tìm được một số thông tin thú vị!
Thứ nhất, mốc thời gian những năm 1940 rất phù hợp với âm hưởng mà Wolfenstein: The Old Blood nhắm đến. “Chúng tôi muốn làm cho trò chơi phải mang đến cảm giác của những bộ phim pulp (ám chỉ những tác phẩm tuy phổ biến nhưng thực chất lại sáo rỗng và ít giá trị cho người đọc/xem) hạng B” – giám chế sản xuất Jerk Gustafsson cho biết.
Do mốc thời gian đi lùi này mà trong Wolfenstein: The Old Blood, B.J Blazkowicz sẽ gặp lại một số kẻ thù từng xuất hiện trong những phiên bản trước kia, ví dụ như tên Ubersoldaten với vẻ ngoài chắp vá, đeo một lớp sắt bảo vệ mặt như đã từng gặp ở năm 1946 trong Wolfenstein: The New Order, thay vì mô hình Mk.I với bộ giáp trụ vững chãi và mặt nạ đóng khuôn mặt người ở năm 1960.
Ban đầu, đội ngũ phát triển có ý định tạo nên một bản DLC đơn thuần dành cho trò chơi gốc. Trưởng nhóm thiết kế mỹ thuật, Axel Torvenius, cho biết họ gần như tái sử dụng tất cả các dữ liệu sẵn có, nhưng cuối cùng, đa số nội dung trong Wolfenstein: The Old Blood đều được “chọc ngoáy” ít nhất một lần. Và thế là Wolfenstein: The Old Blood ra đời cùng với hàng tá thứ mới mẻ khác nhau.
Lần này, B.J Blazkowicz sở hữu một món “đồ chơi” mới: Ống kim loại. Vâng! Một chiếc ống lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong Wolfenstein: The Old Blood, và nó cũng sẽ cứu nguy cho B.J không dưới một lần.
“Ý tưởng mà chúng tôi đặt ra là phải có một cái gì đó mới mẻ để thay thế cho con dao”. Nghe qua thì có vẻ kỳ quặc, nhưng điều gì làm nó trở nên thú vị hơn dao? Thứ nhất, B.J có thể nối hoặc gỡ hai phần của chiếc ống (“hai tay hai súng” thì thường quá, giờ phải là “hai tay hai… ống” thì mới là số dzách!). B.J cũng có thể sử dụng nó để leo lên khu vực trên cao, phá tường dễ vỡ hoặc mở cửa sập trên trần nhà. “Nó không chỉ là vũ khí đơn thuần, nó là công cụ cực kỳ hữu hiệu”.
Còn những pha kết liễu thì sao? Chúng phụ thuộc vào cái cách mà bạn cầm hai chiếc ống nước trên tay. Kết quả sau đó thì hẳn nếu bạn đã chơi qua Wolfenstein: The New Order thì bạn có thể tự… tưởng tượng ra được rồi đấy!
Dĩ nhiên không thể thiếu, chính là sự xuất hiện của lũ xác sống.
Đừng tưởng rằng xác sống sẽ “khờ khạo” y chang như hồi bạn từng gặp trước kia. Trong Wolfenstein: The Old Blood, một số con xác sống có thể sử dụng súng ống, hay thậm chí là khả năng tấn công bằng những cú… trượt!
“Chúng tôi muốn Wolfenstein: The Old Blood tập trung nhiều hơn vào lối chơi. Chúng tôi muốn trò chơi phải làm sao mà có thể khiến người chơi ngay lập tức cảm thấy vui và sảng khoái ngay khi chơi.” (và ai lại có thể không đồng tình được cơ chứ?)
Trong khoảng nửa sau của Wolfenstein: The Old Blood, B.J Blazkowicz phải đột nhập vào quán rượu kể trên, và dĩ nhiên là không thể thiếu bóng dáng của hàng tá tên lính Phát Xít “bèm nhèm” với mùi nồng nặc của rượu.Jennings mỉm cười và cho biết “đó là yêu cầu của trưởng bộ phận thiết kế âm thanh. Chúng tôi nhận được lời bài hát sớm trước vài ngày rồi tất cả mọi người phải học một khóa học tiếng Đức cấp tốc. Chúng tôi mua vài két bia trước khi thu âm để làm sao khiến cho chất giọng nghe phải… giống thật nhất! Mọi người hát rất tệ hại, giọng chồng chéo lên nhau, sai nhịp như cơm bữa. Thậm chí còn khó có thể nghe được trọn vẹn một từ trong phần lớn thời lượng của bài hát!”
Vậy kết quả như thế nào? “Chúng tôi đưa bản thu âm cho một người gốc Đức chính hiệu, và anh ấy nói rằng nó nghe không đến nỗi tồi”, Jennings cho biết “Rõ ràng mấy két bia rất là quan trọng, và chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian thoải mái”.
Wolfenstein: The Old Blood sẽ tiếp tục sử dụng engine id Tech 5 (vốn được dùng trong các game trước đây như RAGE, Wolfenstein: The New Order và gần đây là The Evil Within) cùng các công nghệ đồ họa mới nhất hiện nay.
Hiện game đã cho phép đặt mua trước trên Steam, với giá 19.99USD.[su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: html5″ icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”http://www.wolfenstein.com/en-gb/about”][/su_icon_panel][su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: facebook-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”https://www.facebook.com/wolfenstein”][/su_icon_panel][su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: twitter-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”https://twitter.com/wolfenstein”][/su_icon_panel][su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: steam-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”http://store.steampowered.com/app/350080/”][/su_icon_panel]