Đó là lý do vì sao mà một hậu bản của Wolfenstein: The New Order không nằm ở câu trả lời “có” hay “không”, mà vấn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi. Tại E3 2017, Bethesda Softworks đã khép lại buổi họp báo của mình với sự xuất hiện của Wolfenstein II: The New Colossus. Với đoạn trailer dài hơn 8 phút chủ yếu tập trung vào bối cảnh và một số điểm nhấn trong mạch truyện, Vietgame.asia đã “mổ xẻ” được một số chi tiết về “cuộc tàn sát phát xít thứ 8 của B.J Blazkowicz!”
“Người phụ nữ vĩ đại tay cầm ngọn đuốc, thắp lên ngọn lửa của tia chớp bị giam cầm, và tên của bà – người mẹ xa xứ…
… Trao cho ta cái mệt nhọc, cái khổ, cái đói, cái nghèo. Những linh hồn của ngươi khát khao được hít thở bầu không khí của tự do, nhưng chúng chối từ trước bờ biển lúc nhúc người. Trao chúng cho ta, những ai không nơi nương tựa, những kẻ bị bão tố vùi dập, ta sẽ đón chờ cùng ngọn đèn bên cạnh cánh cổng vàng.”
Người mẹ xa xứ – hay còn được biết đến rộng rãi hơn với tên gọi “nữ thần tự do” là biểu tượng cho sự chở che, thắp lên ánh lửa của sự tự do cùng với quan niệm của người Mỹ rằng: Thượng Đế trao cho con người tự do, và đó là thứ tuyệt nhiên bất khả xâm phạm bởi con người. Khởi đầu của The New Colossus nhắc đến bức tượng của thần mặt trời Helios tại đảo Rhodes, và xuyên suốt bài thơ là những sự tương phản về nước và lửa, ánh sáng và bóng đêm, đất liền và biển cả, tự do và ngục tù. Ý nghĩa của cái tên The New Colossus đối với Wolfenstein không những là tiếp đón một mục tiêu tự do mới – niềm nở và ân cần, thay vì công cuộc viễn chinh bằng quyền lực theo quan niệm của người Hy Lạp cổ, mà còn thể hiện một trật tự thế giới mới khi “những đứa con của tự do” trỗi dậy.
Ý nghĩa của bài thơ này còn được củng cố hơn nữa khi phiên bản thứ 8 của loạt game Wolfenstein tiến về nước Mỹ – vùng đất của tự do, nhưng chắc chắn rằng bè lũ phát xít sẽ không chịu thả nó đi một cách dễ dàng. Khoảng một năm sau cái chết của Deathshead, thế lực phát xít tuy chịu tổn thất nặng nề song công cuộc trị vì tàn bạo của chúng không những gặp phải gián đoạn mà trái lại, càng trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Nước Mỹ dưới quyền cai quản của phát xít Đức gần giống như “thiên đường ảo” nơi mà người dân mờ mắt trước thể chế cai trị của chúng, với cung cách “tẩy não” bằng nhiều biện pháp khác nhau len lỏi vào trong đời sống con người (nhưng thực sự cũng phải công nhận là người viết tò mò muốn… xem thử một tập của gameshow “German or Else” xem nó “điên” như thế nào).
Dĩ nhiên, Wolfenstein II: The New Colossus sẽ không thiếu những “người thân quen cũ”. Đồng hành cùng Bombate là gã “bé bự” Max Hass cuối cùng cũng phải “xách súng lên và đi” sau cái chết của Klaus Kreutz trong phần trước. Set Roth tiếp tục là bộ não của phe kháng chiến, trong khi Caroline Becker đang trong tình trạng “dao kề trước cổ” theo đúng nghĩa đen. Sự xuất hiện bất ngờ nhất là Fergus (với một cánh tay máy) và Wyatt (nhai… một liều LSD), liệu game sẽ cho phép người chơi sử dụng thông tin từ tập tin lưu game trong phần trước để tiếp tục hai dòng thời gian của Fergus và Wyatt tùy theo lựa chọn của người chơi? Rất có thể lắm chứ!
Cuối cùng, bên phe phản diện kỳ này tiếp tục lại là Frau Engel. Bạn đã tiêu diệt sếp của ả, bạn đã băm nát gò má của ả (mặc dù vết sẹo để lại không ăn nhằm cho lắm), bạn đã “xử đẹp” tên bạn trai phi công của ả, thế nên hãy chắc chắn rằng kỳ này ả sẽ không trốn thoát lần thứ hai. Nhưng chúng ta cũng nên “hóng hớt” xem liệu MechaHitler có tái xuất không chứ nhỉ?
Đầu tiên là vũ khí: bạn còn nhớ khẩu súng LaserKraftWerk chuyên được dùng để cắt một số bề mặt kim loại bằng tia laser hoặc có thể hoán chuyển sang dạng “bắn tỉa” như Railgun trong Quake chứ? Biến thể của nó kỳ này là DieselKraftWerk, vẫn sử dụng năng lượng laser nhưng có khả năng… phóng lựu và khiến địch thủ tan biến khi dính phát bắn trực diện. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thấy một loại súng phóng lựu khác sử dụng khí nén, một loại SMG nhỏ gọn trông khá giống với mẫu súng MP5K xuất hiện trong phân đoạn Blazkowicz ngồi xe lăn, một khẩu súng shotgun nòng xoay, một khẩu súng hạng nặng bắn tia năng lượng màu đỏ, một khẩu súng lục có băng đạn tròn, à và một chiếc rìu nữa.
Chưa kể, “năng lực” sáng giá nhất mà Wolfenstein II: The New Colossus hé lộ kỳ này, đó là khả năng sử dụng hai loại vũ khí khác nhau khi chuyển sang chế độ “hai tay hai súng”!
Nếu như trong Wolfenstein: The New Order, người chơi có thể chiếm quyền điều khiển một con Mr. Fist trang bị súng máy và phóng lựu khi tẩu thoát khỏi trại tập trung Belica, thì trong Wolfenstein II: The New Colossus, người chơi sẽ có cơ hội được cưỡi một con “chó robot” Panzerhund thứ thiệt! Với bộ hàm chắc khỏe có khả năng “cạp cạp” rất tốt, phiên bản nâng cấp vào năm 1961 sở hữu súng phun lửa được đặt ngay trong họng, và phe kháng chiến may mắn thay “thó” được một “bé” Panzerhund cho Blazkowicz của chúng ta rải Địa Ngục lên chính chủ nhân của nó.