Sau một khoản thời gian dài tốn không ít giấy mực của báo chí Hàn Quốc, cuối cùng tòa án quận Uijeongbu tỉnh Gyeonggi đã có quyết định về hành vi bạo hành tuyển thủ của cựu huấn luyện viên: Griffin Kim “cvMax” Dae-ho.
Theo Daily Esports thì quyết định này đã được đưa ra và thi hành án vào giữa tháng 5 vừa rồi và chính CvMax cũng chia sẻ rằng:” Đúng là tôi đã bị xử phạt nhưng tôi đã cung cấp rất nhiều bằng chứng để chứng minh mình vô tội”.
Cụ thể đơn tố cáo trình bày rõ hành vi bạo lực, cũng như tạo ra áp lực rất lớn lên tuyển thủ Sword trong quá trình thi đấu được gửi đến tòa án vào tháng 3 vừa rồi.
Xem xét các bằng chứng mà đôi bên cung cấp, tòa án quận Uijeongbu kết luận rằng hành vi này không quá nghiêm trọng nên sẽ không tổ chức phiên tòa xét xử công khai mà chuyển sang xét xử không chính thức.
Hình phạt đưa ra cho vị huấn luyện viên trưởng hiện tại của Dragon X là 1 triệu won (tương đương với 19 triệu đồng Việt Nam).
Nhưng rõ ràng với hình phạt như thế này khiến CvMax cảm thấy không hài lòng, theo chia sẻ với Daily Esports thì anh vẫn đang tiếp tục nộp đơn kháng cáo.
Bởi đúng với 1 triệu won rõ ràng không là gì đối với vị huấn luyện viên này nhưng điều đáng nói ở đây nếu CvMax chấp nhận án phạt thì đồng nghĩa với việc tội danh bạo hành sẽ được ghim vào hồ sơ, làm ảnh hưởng đến danh dự của vị “thuyền trưởng” Dragon X.
Ngoài ra thì bản thân CvMax cũng thừa nhận đôi lúc anh cũng có nặng lời, thậm chí “động chân động tay” với các tuyển thủ với mong muốn giúp họ trở nên tốt hơn.
Tuy nhiên, anh bác bỏ hoàn toàn việc chửi bới, xúc phạm nhân phẩm các học trò, theo như lời của Sword nói.
BÀI MỚI NHẤT
- ADATA SC610 External SSD – Đánh Giá Gaming Gear
- Sony ra mắt PS5 Slim chính hãng tại Việt Nam – Tin Gaming Gear
- Fallout 4 đón nhận bản cập nhật mới! – Tin Game
- Blizzard Entertainment sẽ không tổ chức BlizzCon 2024! – Tin Game
- Sand Land chính thức được đưa lên kệ! – Tin Game
- LG tổ chức sự kiện gặp gỡ các thành viên của Gen.G tại Another Saigon! – Tin Game