Planet of Lana 2 là tựa game indie thuộc thể loại phiêu lưu giải đố, nối tiếp sau thành công đầu tay của đội ngũ Wishfully Games.
Tuy nhiên, phần giải đố của lần ra mắt này làm người chơi khá thất vọng, dù mảng cốt truyện và cách xây dựng thế giới với sự kì vĩ lẫn bí ẩn đã thu hút khá nhiều.
Vậy liệu rằng Planet of Lana 2 có thể “gỡ gạc” khuyết điểm của mình để trở thành tựa game indie đáng nhớ?
Hãy cùng Vietgame.asia tìm hiểu qua bài đánh giá sau, bạn nhé.
BẠN SẼ THÍCH

CÂU CHUYỆN KHÁ HAY, LỐI CHƠI ĐỦ GIẢI TRÍ!
Cốt truyện của Planet of Lana 2 diễn ra ngay sau khi phần trước kết thúc, giờ đây Lana không còn phải lo lắng về bộ tộc của mình. Nhưng câu hỏi về nguồn gốc của mình hay thế giới bí ẩn đằng sau là gì vẫn luôn thôi thúc cô.
Cho tới một ngày khi Lana, Mui và một cô bé đang khám phá thì vô tình một thế lực khác tấn công và làm cô bé đi theo rơi vào trạng thái nguy kịch.
Và thế là Lana và Mui, một lần nữa, phiêu lưu mọi nơi để tìm ra các vật phẩm để chế tạo thuốc, nhằm cứu sống người em của mình.

Cũng giống phiên bản đầu, Planet of Lana 2 vẫn giữ được tinh thần trong việc mang lại thế giới đẹp đẽ và cực kì gợi nhớ tới thương hiệu “Star Wars” đình đám và thậm chí có một phân đoạn nếu bạn là fan của phim “Công Chúa Mononoke” của hãng làm phim Ghibli thì chắc hẳn sẽ thích thú đấy!
Hiển nhiên tựa game không thể nào trù phú và rộng lớn như thế. Tuy gói gọn ở màn hình ngang, phong cách đồ họa màu nước kết hợp với yếu tố đánh sáng đổ bóng bắt mắt cùng các kiến trúc và xây dựng thế giới vẫn dư sức tạo ra những bức tranh đẹp, cùng nhiều bối cảnh phong phú xuyên suốt chuyến hành trình.
Đó là chưa nói phần nhạc nền quả thật rất hay của Planet of Lana 2, và chưa kể hãng còn làm cả… ngôn ngữ riêng cho game! Âm thanh môi trường hay tiếng động môi trường nói chung đều được chăm chuốt tỉ mỉ, mang tới chiều sâu cho phần nghe lẫn phần nhìn.
Có thể về tổng thể cốt truyện, Planet of Lana 2 không mang lại chiều sâu nhân vật nào để gọi là đáng nhớ, ngoài Lana và Mui, nhưng việc thể hiện tốt được những câu chuyện ẩn đằng sau những bối cảnh đẹp đẽ cũng có thể vun đắp phần nào cho ai khao khát muốn biết thêm về hành tinh này, dẫu bên cạnh câu chuyện chính có phần đơn giản nhưng được cái dễ hiểu của game.

Nói thế, tựa game vẫn có vài cú “chuyển mình” (twist) nhẹ, khá ngạc nhiên ở cốt truyện nhen.
Về lối chơi của Planet of Lana 2, chúng ta sẽ được thường xuyên điều khiển 2 nhân vật chính. Cô bé Lana nay cũng có thêm khả năng chạy nhanh và trượt, cũng như bơi lội, và thêm kỹ năng hack “chuyển hóa” robot xấu thành tốt thì bé Mui cũng có khả năng “hóa thân” vào cá, sinh vật nhỏ có khả năng tạo đường tơ hoặc điều khiển cũng như tê cứng một vài loại robot để giúp đỡ giải đố cùng Lana trong nhiều trường hợp khác nhau.

Các trường đoạn giải đố tuy không có quá nhiều đặc sắc và vẫn tập trung nhiều vào đẩy đồ hoặc lẩn trốn. Thế nhưng không phủ nhận rằng hãng mang tới nhiều tình huống đa dạng và quyết liệt hơn, để tạo ra sự căng thẳng khi người chơi phải liên hồi dùng mọi điểm mạnh yếu của cả hai nhân vật để giải quyết câu đố.
Và người viết thấy phần chơi nào tập trung vô Mui thường khó hơn khá nhiều so với phần chơi của Lana. Đặc biệt là các đoạn hóa thân vào cá hoặc các sinh vật nhỏ tạo tơ để dẫn lửa. Người viết phải thử đi, thử lại rất nhiều lần mới vượt qua được.
Cái hay khác là Planet of Lana 2 không hề đưa ra chỉ dẫn nào, dù người chơi đang bị “kẹt cứng” ở đó. Buộc người chơi phải nhìn kĩ môi trường và suy nghĩ nhiều hơn để giải quyết. Nhìn chung, tựa game phân bổ tuyến truyện, khám phá giải đố tương đối ổn và không bị lê thê.
hãng mang tới nhiều tình huống đa dạng và quyết liệt hơn, để tạo ra sự căng thẳng khi người chơi phải liên hồi dùng mọi điểm mạnh yếu của cả hai nhân vật để giải quyết câu đố
BẠN SẼ GHÉT

CÁC CÂU ĐỐ CÒN RỜI RẠC, KHÔNG CẢI THIỆN
Người viết khi chơi các tựa như Limbo hay Inside, và tuy rằng các tựa game không 2D khác như Flowers, Journey đều cảm thấy phần giải đố tìm đường hòa nhập vào lối dẫn truyện, lẫn thế giới rất tự nhiên. Như thể chúng vốn thuộc về thế giới đó với mức độ logic hợp lý nhất định. Kiểu không phải “ơ tại sao lại có các thứ di chuyển khó khăn nhập nhành này ở đây?” “Không lẽ những người lính sống ở đó họ đều phải leo trèo giải đố giống Lana để di chuyển qua lại các khu vực sao?”
Hay nói cho dễ hiểu hơn, phần lớn các câu đố trong Planet of Lana 2 trông vẫn có vẻ giống như “filler” (lắp đầy), chắp vá và rời rạc, được bỏ vào cho game dài ra hơn mà thôi. Mà nói dài hơn nhưng thật ra người chơi hoàn toàn có thể hoàn thành trong đâu đó từ 4-7 giờ chơi, tương đối ngắn.

Phần giải đố trông rời rạc này vốn là “điểm yếu” của phần trước nhưng tới nay không được khắc phục triệt để, dẫu hãng có cố gắng mang tới nhiều thách thức hơn cho game.
Cốt truyện game tuy đơn giản nhưng cũng có vấn đề trong việc triển khai! Ví như tại sao ông bạn có thể đưa ra chỉ dẫn cực kì cụ thể cho Lana lên đường đi tìm nguyên liệu, dù đây là lần đầu tiên bộ tộc tiếp xúc với loại bệnh mới? Cảm giác như thể game cố gắng “đẩy” người chơi tới những bối cảnh này cho lẹ, hơn là tạo ra chiều sâu hơn cho cảm xúc toàn bộ nhân vật nói chung.
Phần giải đố trông rời rạc này vốn là “điểm yếu” của phần trước nhưng tới nay không được khắc phục triệt để, dẫu hãng có cố gắng mang tới nhiều thách thức hơn cho game
