Skip to content

Saints Row: Gat out of Hell – Đánh Giá Game

Saints Row: Gat out of Hell

Saints Row: Gat out of Hell – Băng nhóm The Third Street Saints đã trải qua một chặng đường dài, từ những cuộc hỗn chiến đối đầu với những “kỳ phùng địch thủ” như băng The Ronin hay The Brotherhood tại thành phố Stilwater, bị lật đổ ngôi vương bởi The Syndicate và bắt đầu lại từ đầu ở Steelport, cho đến trở thành những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và gặp phải sự đe dọa của bè lũ ngoài hành tinh Zin.

Thật khó có thể tin được rằng, từ những ngày chập chững bước vào làng game với cái mác “ăn theo Grand Theft Auto” mà giờ đây, Saints Row đã trở thành một thương hiệu tên tuổi với lượng người hâm mộ đông đảo đến như vậy!

Sau khi Trái Đất bị phá hủy hoàn toàn trong Saints Row IV, những tưởng The Third Street Saints không còn “sân chơi” nào để mà thoải mái tung hoành nữa.

Thế nhưng với trí tưởng tượng “khác người” của mình, Volition mang đến một bối cảnh có thể nói là… chả ai ngờ đến, nhưng lại rất phù hợp với độ “bựa” đậm chất Saints Row, đó chính là… Địa Ngục!

Tuy nhiên, hãy giảm tốc đoàn tàu “hype” xuống, bởi vì Saints Row: Gat out of Hell không phải là hậu bản hoàn chỉnh của loạt game, mà chỉ là một phiên bản mở rộng độc lập (standalone expansion), với quy mô chỉ bằng một nửa Saints Row IV mà thôi.

Hãy cùng Vietgame.asia khám phá xem, liệu Địa Ngục có phải là “bãi đáp” hoàn hảo mới của The Third Street Saints hay không, hay nó chỉ là một vùng đất buồn tẻ và không tương xứng với độ “điên” của Saints Row từ trước đến giờ?

BẠN SẼ THÍCH

“Cầm súng và bắn vào mặt Satan!”

Không không, câu nói đó không hề mang ẩn ý gì đâu. Trong game, bạn hoàn toàn có thể cầm súng và… bắn vào mặt Satan, và bấy nhiêu đó cũng quá đủ để đặc tả độ “bựa” của Saints Row: Gat out of Hell.

Saints Row: Gat out of Hell tiếp nối sự kiện trong Saints Row IV. Nhóm The Third Street Saints tổ chức sinh nhật cho Kinzie Kensington trên con tàu The Ship. Trong lúc đang chơi trò cầu cơ (ouija board – một tấm bảng cho phép liên lạc với thế giới tâm linh) để tìm xem The Boss (thủ lĩnh The Third Street Saints do người chơi tự tạo) sẽ kết hôn với ai sau này, The Boss đột nhiên bị hút vào một cánh cổng dẫn tới địa ngục.

Khi Johnny Gat và Kinzie Kensington gặp gỡ Dane Volgel – kẻ “không đội trời chung” tại tập đoàn Ultor trước đây, họ nhận được tin rằng Satan bắt cóc The Boss để… cưới chồng cho con gái Jezebel, dựa vào số “thành tích” mà The Boss gây ra khi còn dẫn dắt The Third Street Saints.

Vẫn giữ được điểm mạnh từ Saints Row: The ThirdSaints Row IV, Saints Row: Gat out of Hell thể hiện rất tốt không khí nhẹ nhàng nhưng cũng cực kỳ sôi nổi, phấn khích, cộng với lối dẫn chuyện liền mạch và không kém phần hài hước.

Những khoảnh khắc khiến người ta phải bật cười được thể hiện một cách thâm thúy, không “dơ”, không tục, và thỉnh thoảng chọc cười bằng sự “tưng tửng” trong từng câu thoại.

Nếu như đã biết rõ Johnny Gat từ những phiên bản trước thì hẳn bạn sẽ hình dung được tính cách và hành động của anh ta trong Saints Row: Gat out of Hell.

Nói nôm na rằng, Johnny Gat trong game giống như một phiên bản “kém nghiêm túc” hơn của John Wick: “Bá đạo trong từng hạt gạo” cùng với bản tính “thẳng như ruột ngựa”.

Kế hoạch cứu lấy The Boss là gì?

Chắc chắn câu trả lời của Johnny Gat sẽ là cầm súng và… bắn vào mặt Satan, chỉ đơn giản thế thôi.

Những khoảnh khắc khiến người ta phải bật cười được thể hiện một cách thâm thúy, không “dơ”, không tục, và thỉnh thoảng chọc cười bằng sự “tưng tửng” trong từng câu thoại

Không những thế, Saints Row: Gat out of Hell còn mang đến một yếu tố mà tưởng chừng… chả ăn nhập gì với bối cảnh của trò chơi, đó chính là… nhạc kịch!

Với tư cách là “fan cuồng” của Disney, người viết đã không thể nào vừa ngừng cười vừa ngừng… đập bàn trong 5 phút của cuộc “đối thoại” giữa Satan và Jezebel, và giữa Johnny Gat và Kinzie.

Nó ập đến một cách bất ngờ là một chuyện, chất lượng diễn xuất của các “ca sỹ” thì lại là một chuyện khác!

Và đến khi người viết chợt nhận ra rằng trước mặt mình đang là Saints Row thì thật khó có thể kìm nén được tiếng cười!!!


Địa Ngục giữa… biển lửa

Địa Ngục trong Saints Row: Gat out of Hell được đặc tả như là một thành phố được tạo nên từ 5 khu vực liền kề nhau, được bao bọc bởi dung nham thay vì đại dương. Thế nhưng… mặc xác dung nham, người chơi vẫn sẽ được thỏa sức bắn, đốt, đập, phá hay làm bất cứ thứ gì để tàn phá Địa Ngục!

Ngoài những món vũ khí cơ bản, Saints Row: Gat out of Hell giới thiệu 7 vũ khí “độc nhất” tương ứng với 7 tội lỗi chết người (Seven Deadly Sins), và người viết thực sự ấn tượng với cái cách mà Volition thể hiện sự khéo léo qua 7 món vũ khí này.

Sloth (lười biếng) – chiếc ghế sofa Armchair-A-Geddon gắn… súng máy và súng phóng lựu, Pride (kiêu hãnh) – khẩu súng lục Gallow’s Dodger luôn nói về việc nó “khát máu” như thế nào, hay Wrath (phẫn nộ) – khẩu Ark of the Covenant có khả năng hút linh hồn kẻ địch rồi sử dụng chúng như… chất nổ.

Mục đích chính mà Saints Row: Gat out of Hell đặt ra là làm mọi cách để Satan chú ý đến Johnny Gat, thế nên mặc dù những hoạt động (activities) tưởng chừng như khá đơn điệu và hay lặp lại lại tạo nên điểm nhấn quan trọng trong trò chơi.

Tận dụng năng lực “bay”, mini-game Hellblazing (biến thể của Blazin’ từ Saints Row IV) tuy chỉ đơn thuần là một chuỗi “checkpoint” đặt trên đường bay của người chơi, nhưng thực tế thì cảm giác “vượt chướng ngại vật” lại sảng khoái đến mức khó tả!

Saints Row: Gat out of Hell cũng mang trở lại một số hoạt động “cũ mà mới” như sống sót qua ba lượt càn quét của địch hay “ném” những tên quỷ thuộc hội nam sinh về “đúng chỗ” của mình.Ngoài ra, mini-game Insurance Fraud, hay chính xác hơn là Torment Fraud, cũng trở lại cùng với một chút thay đổi thú vị.

Vẫn là trò “hành hạ” nhân vật bằng cách ném mình vào tường, nhà hay xe cộ bằng cơ chế ragdoll, nhưng giờ đây người chơi sẽ điều khiển một tên “husk” cố gắng xóa bỏ bản án vài… trăm nghìn năm của mình.

Không thể nhảy cao hay chạy nhanh nhưng hắn lại có thể làm nổ tung bất cứ chiếc xe nào mà gã chạm vào, tạo nên sự hỗn loạn kỳ quặc và hài hước.

Saints Row: Gat out of Hell

Các siêu năng lực từ Saints Row IV trở lại với một số thay đổi nhất định. Telekinesis (dịch chuyển đồ vật bằng sức mạnh tâm linh) được thay bằng “Summon” – triệu hồn các con yêu tinh (imp) hay thậm chí là những con Titan bự chảng!

Năng lực “Blast” giờ đây có thể hóa đá địch thủ, hoặc tạo ra hố đen hút kẻ địch (dĩ nhiên không “bá đạo” bằng khẩu Black Hole Launcher “huyền thoại” trong Saints Row IV); “Stomp” – cú dậm chân “ngàn cân” không có quá nhiều khác biệt; và cuối cùng là “Aura” – chính là “Buff” đổi tên, bao bọc người chơi bằng một luồng năng lượng và “lây lan” sang những tên địch xui xẻo ở gần.

Điểm sáng nhất trong lối chơi của Saints Row: Gat out of Hell là… đôi cánh.

Bạn đã quá mệt mỏi với những lần rơi tự do trong Saints Row IV?

Đừng lo, bởi giờ đây Johnny Gat và Kinzie có thể du ngoạn trong thành phố Địa Ngục với tốc độ chóng mặt!

mặc xác dung nham, người chơi vẫn sẽ được thỏa sức bắn, đốt, đập, phá hay làm bất cứ thứ gì để tàn phá Địa Ngục!

BẠN SẼ GHÉT

Saints Row: Gat out of Hell

Quá ngắn, chưa “đã”!

Người viết thật sự khá tiếc nuối sau khi hoàn thành Saints Row: Gat out of Hell, bởi chưa được “quậy phá” thật “đã” như Saints Row IV thì game lại không còn “chiêu bài” nào để hấp dẫn người chơi nữa.

Chỉ tốn có 6 giờ đồng hồ để hoàn thành cốt truyện chính và các hoạt động bên lề, và chưa đến một giờ nữa để thu thập hết những quyển kinh thư (tome) và tinh cầu Cluster, mặc dù không thể đòi hỏi được hơn ở cái giá 20 USD, nhưng thực sự giá trị mà Saints Row: Gat out of Hell mang lại vẫn khá nửa vời.

Phần chơi cộng tác (co-op) cũng không đủ sức lôi kéo người chơi lâu dài nếu như lượng nội dung quá ít ỏi như vậy.

Bối cảnh Địa Ngục được đặc tả khéo léo trong Saints Row: Gat out of Hell, nhưng một lần nữa, thật quá đáng tiếc bởi nếu Volition chịu khó đầu tư thêm nhiều hơn nữa, Saints Row: Gat out of Hell đã có thể là một hậu bản hoàn chỉnh với một Địa Ngục được mô tả chi tiết hơn, đa dạng hơn và sống động hơn nhiều.

mặc dù không thể đòi hỏi được hơn ở cái giá 20 USD, nhưng thực sự giá trị mà Saints Row: Gat out of Hell mang lại vẫn khá nửa vời

Cũng bởi vì quy mô nhỏ nên Volition đã phải cắt bỏ chức năng có thể nói là cực kỳ quan trọng trong dòng game Saints Row: tinh chỉnh và tùy biến (customization).

Dĩ nhiên, ý người viết không phải là sửa đổi khuôn mặt và thể hình của Johnny Gat và Kinzie, nhưng thêm vào một vài bộ trang phục thật sự chẳng chết ai cả.

Garage cũng “mất tích” và người chơi sẽ chỉ được lái những chiếc xe với vẻ ngoài y chang nhau (hơi kỳ quặc bởi Volition đã bỏ đi khả năng chạy “văng xe” để khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông).

Vũ khí cũng không có các “camo” phụ hay chế độ bắn thực sự ấn tượng.

Thậm chí chủng loại kẻ thù trong Saints Row: Gat out of Hell cũng cực kỳ thiếu đa dạng.

Người viết “đếm sơ sơ” chỉ có 4 đến 5 loại kẻ thù chính, nếu tính cả tên Professsor Genki.

Con Arch Duke lúc đầu nghe qua thì khá là “khủng” cùng với vẻ ngoài cực ngầu, nhưng thực chất, chúng còn dễ bị hạ hơn cả những con Wardens trong Saints Row IV.


Saints Row: Gat out of Hell

Các nhân vật phụ nhạt nhòa…

Saints Row: Gat out of Hell lại một lần nữa “đánh lừa” người viết bằng ấn tượng tốt ban đầu, rồi lại gây thất vọng về cuối.

Trong game, Johnny Gat và Kinzie có đến 5 nhân vật đồng hành: Dean Vogel, gã hải tặc Blackbeard, nhà văn (và hiện tại là… DJ) William Shakespeare, chị em sinh đôi DeWynters và vương công Vlad the Impaler.

Thế nhưng ngoài Dean và DeWynters, vốn dĩ khá quen thuộc trong Saints Row 2Saints Row: The Third, cả ba nhân vật còn lại chỉ giống như… các tấm bảng giao nhiệm vụ trong các game nhập vai vậy.

Sau khi hoàn thành 5 nhiệm vụ Loyalty Missions, người chơi sẽ bắt tay vào ngay nhiệm vụ cuối cùng của Saints Row: Gat out of Hell.

Nếu “phá đảo” game thì cả 5 nhân vật này cũng “bay về cát bụi” luôn, không tạo ra ấn tượng nào đáng nhớ.

Saints Row: Gat out of Hell không hề đoái hoài gì đến số phận của họ sau khi Johnny Gat “quậy tưng” Địa Ngục.

Người chơi có thể đi tìm các cuốn kinh thư của từng người (tương tự với các đoạn ghi âm trong các phần trước), nhưng chúng cũng chỉ tạo nên khoảnh khắc “thư giãn” trong chốc lát chứ không thực sự khắc họa các nhân vật một cách rõ rệt.

Nếu “phá đảo” game thì cả 5 nhân vật này cũng “bay về cát bụi” luôn, không tạo ra ấn tượng nào đáng nhớ

7.0

Volition đã thông báo rằng Saints Row sẽ "tạm nghỉ" trong một khoảng thời gian dài, và có lẽ Saints Row: Gat out of Hell cũng đánh dấu lần cuối cùng mà người hâm mộ cùng sát cánh với The Third Street Saints.
Và đúng như vậy, vẫn rất "bựa", rất giải trí và cũng rất "điên rồ", nhưng thời lượng chơi ngắn chỉ khiến Saints Row: Gat out of Hell chỉ thích hợp với người hâm mộ của loạt game mà thôi.

Thông tin

  • Saints Row: Gat out of Hell
  • Nhà phát triển
    Deep Silver Volition, High Voltage Software
  • Nhà phát hành
    Deep Silver
  • Thể loại
    Hành động
  • Ngày ra mắt
    20/01/2015
  • Nền tảng
    Windows, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4

Cấu hình tối thiểu

  • Hệ điều hành
    Windows 7 (x86 / x64)
  • CPU
    Intel i3 2100T | AMD Phenom II x4
  • RAM
    4GB
  • GPU
    NVIDIA GTX 560 | AMD Radeon HD 6800
  • Lưu trữ
    10GB
  • Thiết bị
    N/A

Cấu hình thử nghiệm

  • Hệ điều hành
    N/A
  • CPU
    N/A
  • RAM
    N/A
  • GPU
    N/A
  • Lưu trữ
    N/A
  • Thiết bị
    N/A
Game được hỗ trợ bởi PLAION. Chơi trên PC.

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận