Skip to content

10 bí mật “ẩn giấu” trong trailer Diablo IV – Blizzcon 2019

trailer Diablo IV

Trailer Diablo IV – Một toán trộm mộ đã mở toang cánh cửa của một lăng tẩm cổ xưa ngàn năm. Những lời khắc trên đá răn đe hậu thế. Những câu bùa chú dùng để triệu hồi một thế lực hắc ám. 

Tất cả, không ngăn được lòng tham phàm tục của con người.

Và rồi câu nói vang lên: Hỡi Mẹ toàn năng. Hãy cứu lấy chúng con!

Người Mẹ ấy đã trở lại nơi mình tạo ra.

Bóng đêm bao trùm khắp nơi.

Địa ngục đang tới gần.

Diablo IV đã chính thức bước ra ánh sáng sau bao đồn đoán, dẹp tan mọi sự ngờ vực, sợ hãi dành cho Blizzard.

Chỉ bằng 2 đoạn trailer (một thiên về Cinematic, một giới thiệu lối chơi) sở trường, Diablo IV đã làm “nổ tung” sự kiện Blizzcon 2019!

Và bạn có biết rằng những đoạn trailer trên ẩn chứa rất nhiều thông điệp thú vị không?

Hãy cùng Vietgame.asia “mổ xẻ” chúng qua bài viết dưới đây, bạn nhé!

1. TRỞ LẠI VỚI CỘI NGUỒN

Không khó để nhận ra, các màn đánh nhau dữ dội trong trailer Diablo IV phô diễn khác xa hẳn những gì đã thể hiện “mềm yếu” trong Diablo III: bối cảnh đen tối, nhớp nhúa và rùng rợn, những pha “thây đổ, đầu rơi” đầy rẫy y hệt như thời kỳ Diablo I & II trước đây.

Đó cũng là điều được Blizzard nhấn mạnh trong sự kiện Blizzcon 2019: game sẽ trở lại cội rễ đen tối của mình! Trở lại đúng với cái chất Gothic tàn khốc!

2. NHIỀU ĐỊA DANH MỚI

Dù không trực tiếp xác nhận nhưng gián tiếp Blizzard đã cho chúng ta thấy bối cảnh chủ yếu của Diablo IV kỳ này có vẻ mang hơi hướng thần thoại Bắc Âu.

Nào là những ngôi làng trong tuyết, một phân cảnh xuất hiện mãng xà khổng lồ, hay ở đoạn khác một chiến binh đầu đội nón sừng như nhân vật Skyrim đứng nhìn xuống thung lũng, v.v. Việc gọi tên “Hell” liên tục cũng như tạo hình của nhân vật “gây sốc” trong trailer – Lilith, khá giống với Hel – một cổ thần cai quản địa ngục trong thần thoại Bắc Âu!

Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của người viết.

Blizzard đã chính thức xác nhận 5 khu vực mới trong Diablo IV gồm: sa mạc cháy bỏng Kehjistan, khu rừng đen tối Scosglen – quê hương của tộc Druid (Thao Thú Sư), đầm lầy ma mị Hawezar, thảo nguyên khô cằn Dry Steppes (khá giống.. Tây Tạng) và vùng núi tuyết khắc nghiệt Fractured Peaks (mà chúng ta dễ dàng nhận ra phong cách người Viking thấp thoáng đâu đây).

3. CÁC LỚP NHÂN VẬT “QUEN THUỘC”

trailer Diablo IV

Trong công bố tại Blizzcon 2019 và thấy rõ qua trailer, có 3 lớp nhân vật cho phép khách tham quan thử nghiệm, đã lộ diện gồm: Barbarian (Dã Nhân), Sorceress (Phù Thủy) và Druid (Thao Thú Sư).

Tuy nhiên, Blizzard cho hay Diablo IV còn 2 lớp nhân vật khác chưa được tiết lộ.

Và các nhân vật kể trên đã cho thấy sự thân quen với những người hâm mộ vũ trụ Diablo qua những màn “tẩn” quái quen thuộc.

Barbarian “2 tay 2 súng”, tả xung hữu đột dũng mãnh, lia rìu thây đổ, tung cước đạp văng đối thủ và nhảy giậm chân gây địa chấn!

Sorceress chơi “combo” Băng – Lửa làm đông cứng, tê liệt và thổi bay tan tác những kẻ xấu số.

Và Druid, với tướng mạo như những gã lùn chúng ta thường thấy trong các game nhập vai Tây phương, với tuyệt kỹ hóa thú – triệu hồi thú, xé xác không thương tiếc những kẻ cản đường!

4. THẾ GIỚI MỞ VÀ… THÚ CƯỠI!

Lần đầu tiên trong dòng game, người chơi có… thú cưỡi! Đó là những chú ngựa. 

Tuy nhiên theo một tấm hình phác thảo, có vẻ như tạo hình của những chiến mã lại mang hơi hướng của… Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền trong Darksiders

Liệu đây là ngoại hình (skin) của chúng hay sẽ có những loại ngựa khác nhau? Các loại thú cưỡi khác thì sao? Và đó có phải là dấu hiệu của “mua bán vật phẩm” sẽ hiện diện trong Diablo IV

Chúng ta hãy cùng chờ xem! 

Ngoài ra, nếu tinh mắt khi xem trailer, nhân vật người chơi điều khiển có một màn phi thân bay từ trên ngựa xuống giữa trận đánh rất đẹp mắt!

Đây có phải là một tuyệt kỹ cần học? Có sự khác nhau về cách thể hiện giữa các nhân vật?

Việc có thú cưỡi cũng cho thấy thế giới của Diablo IV có vẻ rộng lớn.

Theo Blizzard, game sẽ cho phép người chơi thực hiện các nhiệm vụ phụ hoặc đi theo cốt truyện chính tùy ý nhưng ở mức độ “mở” ra sao thì chưa thấy được qua trailer, cũng như có không một bản đồ thế giới?

5. LILITH – ĐÀO CHÍNH HAY KÉP PHỤ?

Trong đoạn trailer theo phong cách xi-nê sở trường của mình, Blizzard đã “triệu hồi” nhân vật quyền lực được nhắc đến rất nhiều trong sử thi của vũ trụ Diablo, từng xuất hiện trong Diablo II và được đề cập trong Diablo III (Chương V – Pháo Đài Pandemonium): Lilith – con gái của Mephisto, Chúa Tể Hận Thù – kẻ đứng đầu trong Tam Đại Chúa Quỷ!

Trong Diablo IV, Lilith được triệu hồi trở lại với trần thế sau cuộc lưu đày ở vùng Hư Vô (The Void) bởi chính.. Rathma, đứa con đầu tiên của mình với Inarius – cựu Tổng lãnh thiên thần và cũng chính là người đã ra lệnh lưu đày Lilith.

Màn xuất hiện vô cùng ấn tượng của nữ quỷ Lilith trong trailer với pha hiến tế bằng máu của 3 tên trộm mộ, có lẽ đã “cứu sự nghiệp” của Blizzard sau bao lùm xùm gần đây và cả sự ngớ ngẩn năm ngoái!

Có khả năng Lilith sẽ là trùm cuối của Diablo IV vì cả ba phần trước đó đều đã lăng xê anh em nhà Diablo “phát ngán” rồi!

Hoặc cũng có khi lại là… “kép chính phụ” khi có một bức ảnh cho thấy Lilith đang giữ hộp sọ của ông chú mình – Chúa Tể Kinh Hoàng, ngôi sao của vũ trụ đen tối – Diablo!

trailer Diablo IV

Liệu Diablo sẽ lại lên “sân khấu” lần nữa hay nhường đất cho đứa cháu gái của mình?

Hi vọng, Lilith sẽ là một con trùm ra trò cho dù vai trò thế nào đi chăng nữa!

6. NEPHALEM ĐẦU TIÊN!

Cũng trong đoạn trailer Diablo IV gây cấn kia, kẻ thực hiện lễ tế máu triệu hồi Lilith đã lộ diện – một tay Đồng Cốt (Necromancer). 

Khả năng cao đây chính là Rathma, Nephalem đầu tiên, con trai của Lilith và cựu Tổng Lãnh Thiên Thần Inarius, vì y đã mở miệng chào đón “người mẹ” của mình!

Rathma (hay tên thật là Linarian) thuộc dòng dõi Nephalem, thế hệ đầu tiên của con người, “con lai” giữa Thiên thần và Ác quỷ.

Vậy nên, các Nephalem có khả năng điều khiển sự sống và cái chết, nhìn thấu bóng đêm và ánh dương, đi giữa hai thế giới.

Là một Nephalem quyền lực, thủy tổ của con người đồng thời sáng lập ra Hội Đồng Cốt Rathma (Priests of Rathma) nhưng Rathma luôn bất đồng với thân sinh của mình.

Thật ngạc nhiên, đoạn trailer đã cho thấy một Rathma khác khi triệu hồi người mẹ Lilith đến với Thánh Địa (Sanctuary), vùng đất được Lilith và Inarius tạo ra cho con người để tránh khỏi Cuộc Xung Đột Vĩnh Hằng và Rathma là người đã thề nguyện bảo vệ tới cùng! 

Liệu có một âm mưu nào ẩn giấu chăng? Hay Rathma đã “biến chất”?

Nếu là vế sau, ắt hẳn cuộc đối đầu với tay Đồng Cốt đầu tiên và vô cùng quyền lực của Thánh Địa (Sanctuary) ắt hẳn sẽ rất gây cấn!

7. INARIUS

Trong một chớp mắt của đoạn trailer, trước khi Lilith được gọi tên bởi kẻ trộm mộ da đen đang bị hiến tế, hình ảnh một thiên thần bị xiềng xích vụt qua tích tắc! 

Phải chăng đó là Inarius, người tình cũ của Lilith và cũng là người cùng Lilith khai sinh ra Thánh Địa (Sanctuary)?

Chuyện gì đã xảy ra cho cựu Tổng lãnh thiên thần này?

Liệu sẽ có màn chạm mặt “tình cũ” giữa Lilith và Inarius?

8. GẶP LẠI CỐ NHÂN!

trailer Diablo IV

Đó chính là Duriel.

Kẻ đứng đầu trong Tứ Tiểu Quỷ (Lesser Evils) của Hỏa Ngục (Burning Hell), kẻ được biết đến với danh xưng “Vua Giòi Bọ” (Maggot King) mà người chơi đã diện kiến trong màn chơi “Lăng Tẩm Của Tal Rasha – Chương II” (Tal Rasha’s Chamber) của Diablo II năm nào.

Duriel nay trở lại trong Diablo IV, có ngay gần chục giây thể hiện trên màn ảnh nhỏ những màn “mổ nát thây” bằng đôi càng khủng khiếp của mình như ngày ấy!

9. CÁC CON TRÙM KHỔNG LỒ

trailer Diablo IV

Một đoạn trailer Diablo IV khác, giới thiệu góc nhìn toàn cảnh về lối chơi, đã hé lộ một loạt con trùm khổng lồ.

Chẳng hạn, ngay gần đầu trailer, một con mãng xà khổng lồ trườn quanh vùng đầm lầy, hay một phân đoạn khác cho thấy một con trùm to vật vã rất giống nhân dạng của Tiểu Chúa Quỷ Beliah – Chúa Tể Dối Trá, trùm của Chương II trong Diablo III, được khoảng 5 tới 6 người chơi vây đánh!

Một kiểu “raid boss” chăng?

Và hàng loạt trùm khác xuất hiện chớp nhoáng gần cuối trailer…

10. PVP

Nếu tinh mắt, bạn sẽ bắt gặp một khung cảnh chớp nhoáng có… 2 người chơi đấu tay đôi với nhau!

Được biết, Diablo IV sẽ có một số khu vực cho phép “người lạ” xâm nhập (na ná dòng game Dark Souls) và truy sát người chơi, điều mà Diablo III từng “hứa” nhưng thất bại khi triển khai.

Tác giả

deadeyes

"Only in death does duty end."

Thảo luận