Skip to content

Dragon Quest III HD-2D Remake – Đánh Giá Game

Dragon Quest III HD

Dragon Quest III HD-2D Remake – Bạn đọc có biết, khi Dragon Quest III ra mắt tại Nhật vào thứ 5, 11/2/1988, Yuji Horii, người đã khai sinh ra Dragon Quest, đã tự mình ra ngoài và chứng kiến hàng dài người… bỏ học, bỏ việc để đi mua “siêu phẩm” mới nhất thời bấy giờ.

Thời đó thì ngành công nghiệp game chủ yếu ra mắt các tựa game mới vào thứ 5, nhưng Yuji Horii đã thuyết phục Enix đàm phán với Nintendo để ra mắt các tựa game Dragon Quest sau này vào thứ 7, để tránh việc mọi người bỏ ăn, bỏ học, bỏ cả làm việc, để đi mua Dragon Quest.

Mẩu chuyện trên giúp chúng ta hình dung được sức ảnh hưởng của Dragon Quest là lớn như thế nào đối với văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là những tựa game Dragon Quest đời đầu (I, II và III), đã ăn sâu vào tiềm thức và văn hoá đại chúng của người dân Nhật.

Thấm thoắt gần bốn thập kỉ sắp sửa trôi qua, Dragon Quest III lại một lần nữa “làm mưa, làm gió” trên thị trường khi Square Enix thông báo sẽ làm lại phiên bản này với công nghệ 2D-HD trứ danh đã làm nên tên tuổi với những tựa game như Star Ocean: The Second StoryOctopath Traveler.

Và cũng chẳng lạ khi Dragon Quest III HD-2D Remake trở thành game bán chạy nhất Nhật Bản trong toàn bộ năm 2024 chỉ sau… 1 tuần mở bán, với 2 triệu bản bán sạch chỉ trong 1 tuần.

Vậy, bạn đọc hãy cùng vietgame.asia xem tựa game này có xứng đáng với kỳ vọng không nhé.

BẠN SẼ THÍCH

Hành trình của một Anh Hùng

Có lẽ trong một thế giới game hiện đại, chúng ta đã quá quen thuộc với những mạch truyện ly kì, nhiều nhân vật có thiết kế phức tạp, rồi nào là những pha “plot twist” xoắn cả não mà nhiều khi chúng ta không thể theo kịp.

Nếu bạn cảm thấy như vậy là quá đủ, hãy cùng người viết trở về những năm của thập kỷ 80, nơi mọi thứ đều thật đơn giản, nhưng lại mang trong mình những bản sắc, những cảm giác rất đặc thù.

Cốt truyện của Dragon Quest III HD-2D Remake rất đơn giản, bạn đóng vai làm con trai của chiến binh huyền thoại Ortega, sinh ra và lớn lên tại thành phố lâu đài Aliahan xinh đẹp. Một ác quỷ tên là Baramos đe dọa sẽ huỷ diệt thế giới, và đương nhiên là bạn – anh hùng trẻ của chúng ta – sẽ được giao nhiệm vụ là trở nên đủ mạnh, để có thể đem lại hòa bình cho thế giới.

Kỳ thực, thứ hấp dẫn của Dragon Quest III HD-2D Remake không nằm ở mạch truyện chính… dù sao thì, mạch truyện “anh hùng giải cứu thế giới” đã được dùng tới nát ra rồi, và chúng ta cũng chẳng cần quan tâm đến quá khứ của kẻ phản diện Baramos, hắn ta chỉ đơn thuần là một con ác quỷ thích huỷ diệt mà thôi.

Thứ hấp dẫn nhất của Dragon Quest III HD-2D Remake, lại chính là nằm ở cảm giác phiêu lưu, cảm giác chu du ngoạn mục khi chúng ta bước ra thế giới bao la rộng lớn, khi chúng ta đặt chân tới một thành phố mà ta chưa từng đặt chân tới, du ngoạn qua những vùng biển trải dài vô tận, hay khám phá một hang động ngóc ngách tăm tối đầy lúc nhúc Dracky.

Mỗi thành phố, mỗi vùng đều có một câu chuyện riêng để kể, có thể là một cặp tình nhân người – tiên vì không tới được với nhau mà quyên sinh, có thể là hồi tưởng về hành trình của Ortega để đánh bại Baramos.

Mặc dù về tổng thể thì những mẩu chuyện của Dragon Quest III HD-2D Remake chắc chắn không thể nào bằng được những tựa game ra đời sau này như Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King hay Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, nhưng kết hợp với nền đồ họa làm lại ấn tượng, chúng vẫn mang lại cho người chơi một cảm giác thèm muốn được khám phá, thèm muốn được đi theo những bước chân của vị anh hùng trẻ và đồng đội.

Dragon Quest III HD-2D Remake cũng không hề bỏ quên sự hài hước cố hữu của dòng game Dragon Quest, và không ít lần người viết đã bật cười với những lời nói và hành động “tấu hài” của đám Robin ‘Ood.

Thứ hấp dẫn nhất của Dragon Quest III HD-2D Remake, lại chính là nằm ở cảm giác phiêu lưu


Cốt lõi chiến đấu theo lượt: đặc sắc!

Có lẽ, với một tựa game kinh điển như Dragon Quest III, Artdink và Square Enix cũng không dám “chơi lớn”, nhất là mổ xẻ cơ chế chiến đấu cốt lõi vốn đã làm nên tên tuổi của dòng game Dragon Quest, nếu không người hâm mộ có lẽ… đốt trụ sở của họ mất.

Thay vì vậy, hãng vẫn giữ cơ chế chiến đấu theo lượt nguyên thủy – khác với cơ chế “ra lệnh trực tiếp” của Dragon Quest XI – người chơi sẽ nhập lệnh cho các nhân vật, sau đó nhân vật và quái sẽ tuần tự thực hiện các lệnh trong “vòng”, ai tấn công trước phụ thuộc vào chỉ số “agility” và… xác suất.

Bù lại, chúng ta có một hệ thống giao diện người dùng được tút lại một cách vô cùng thuận tiện cho người chơi. Mỗi phép thuật, mỗi kỹ năng giờ đây được ghi đầy đủ thông tin và được phân mã màu để người chơi dễ dàng nhận diện: kỹ năng tấn công có màu đỏ, hồi máu có màu xanh và phụ trợ có màu tím, qua đó người chơi không phải ghi nhớ xem phép này làm gì, có tác dụng gì như xưa.

Hơn vậy, game còn bổ sung chức năng tự động hoá, giúp máy tính điều khiển hộ các nhân vật tuỳ theo chiến lược mà bạn chọn, ví dụ như “tấn công tổng lực” hoặc “tiết kiệm MP”. Việc này rất có ích trong công đoạn “cày cuốc tăng cấp”, khiến trải nghiệm chơi game trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều.

Những cải tiến trên, thật tuyệt vời thay lại không hề làm “mất chất” của Dragon Quest III HD-2D, người chơi vẫn sẽ được trải nghiệm những trận chiến căng thẳng và hồi hộp, trải nghiệm cảm giác cầu mong địch không nhắm trúng cô bé Priest tội nghiệp để cô có thể hồi máu vào lượt sau, trải nghiệm cảm xúc vỡ oà khi một tiếng “ting” đanh thép vang lên và quái trùm bị đánh gục, hay sự cay cú khi một con đèn lồng vớ vẩn “Thwack” cả đội.

Cần phải nhớ rằng Dragon Quest III HD-2D Remake không phải là một tựa game dễ, và bạn vẫn hoàn toàn có thể bị “quạt chả” nếu lân la sang một vùng chưa nên vào, hoặc chỉ chăm chăm lao đầu vào cốt truyện, hoặc xông vào quái trùm mà không có đủ trang bị và vật phẩm.

tổng cộng là 10 chức nghiệp trong Dragon Quest III HD-2D Remake, khi bản làm lại này bổ sung thêm Monster Wrangler, một chức nghiệp đặc biệt có khả năng dùng kỹ năng của quái vật. Đồng thời, game lại có rất nhiều “tính cách” cho mỗi nhân vật, và tính cách này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng chỉ số của nhân vật. Ví dụ, một nhân vật có tính cách “Lone Wolf” – chó sói cô độc – sẽ tăng chỉ số Resilience và Stamina rất nhanh nhưng Luck thì lại rất khó tăng.

Khi bạn chuyển chức nghiệp cho một nhân vật, bạn sẽ giữ được cây kỹ năng đã học của chức nghiệp cũ, đồng thời giữ lại 50% chỉ số, tuy nhiên chức nghiệp mới sẽ bị đặt lại về cấp độ 1 và bạn phải cày lại từ đầu.

nếu bạn muốn một lối chơi JRPG theo lượt đậm chất “cổ điển” không kém phần thử thách, nhưng vẫn mang những tiện ích của sự hiện đại, thì Dragon Quest III HD-2D Remake chắc chắn là một sự lựa chọn phù hợp

Nhờ cơ chế chức nghiệp này và tính cách này, người chơi hoàn toàn có thể tuỳ biến mỗi cá nhân trong tổ đội theo ý của mình, để xây dựng nên một tổ đội “hoàn hảo”.

Riêng người viết thì cứ lắp 1 Hero 1 Warrior và 2 Sage rồi đi thả Kaboom khắp nơi, tuy nhiên bạn đọc hoàn toàn có thể thử những sự kết hợp mới, đó cũng là một phần tương đối thú vị và thử thách dành cho những game thủ.

Nói tóm lại, nếu bạn muốn một lối chơi JRPG theo lượt đậm chất “cổ điển” không kém phần thử thách, nhưng vẫn mang những tiện ích của sự hiện đại, thì Dragon Quest III HD-2D Remake chắc chắn là một sự lựa chọn phù hợp.


Đồ hoạ đẹp, âm thanh ấn tượng!

Có lẽ Square Enix đã quá quen với việc vận dụng engine HD-2D trứ danh của mình, và đã đem lại một thế giới vô cùng có hồn. Thế giới bây giờ trở nên rộng lớn, hùng vĩ, những hang động trở nên đáng sợ, u tối, biển cả trở nên bao la, bát ngát, những thành phố đều được mô tả kỹ lưỡng, trau chuốt tỉ mỉ và đậm bản sắc riêng.

Các nhân vật và quái vật vẫn giữ nét vẽ “pixel” cổ điển, nhưng được bổ sung những cử động mượt mà và biểu cảm rõ nét. Tất cả mọi thứ còn lại, màu sặc, hiệu ứng chiến đấu, ánh sáng đều mang hơi thở hiện đại và tân tiến, nhưng kết hợp rất hài hoà với những kiến trúc cổ điển của phiên bản gốc, đem lại một cảm giác “vừa hoài niệm lại vừa thích mắt” cho bất kỳ game thủ nào.

Người viết đặc biệt khen ngợi khâu xử lý ánh sáng của Dragon Quest III HD-2D Remake, từ những ánh lửa lập loè hắt lên tường, cho tới ánh sáng mặt trăng phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng, tất cả được xử lý một cách hoàn hảo và tinh tế.

Dragon Quest III HD

Nói không ngoa khi người viết cho rằng Dragon Quest III HD-2D Remake là một trong những tựa game HD-2D đẹp nhất của Square Enix, và có lẽ họ sẽ còn cải tiến tiếp trong tương lai.

Phần âm nhạc cũng vô cùng ấn tượng. Khi người viết lần đầu bước ra khỏi Aliahan và bản “Adventure” vang lên – giờ đây được phối lại hoàn toàn bằng nhạc giao hưởng – ký ức xưa cũ như ùa về, và thực sự người viết đã phải nổi da gà vì chất lượng của bản phối lại là quá chất lượng!

Xuyên suốt tựa game, chúng ta sẽ được nghe những giai điệu thân quen do cố nhạc sĩ Koichi Sugiyama sáng tác, nay đã được thu lại bằng dàn nhạc giao hưởng hiện đại, và chắc chắn người hâm mộ sẽ không phải thất vọng.

Dragon Quest III HD-2D Remake là một trong những tựa game HD-2D đẹp nhất của Square Enix


Dragon Quest III HD

Những cải tiến hiện đại khác

Ngoài cải thiện đồ họa và cơ chế chiến đấu, Dragon Quest III HD-2D Remake còn đem lại rất nhiều cải tiến hiện đại hỗ trợ người chơi, tỉ như chức năng lưu tự động ngay trước khi bạn bắt đầu với bất cứ trận chiến hay đi qua ô cửa nào, tránh cho bạn khỏi “một cú về nhà thờ” sau khi ăn 4 cái Thwack liên tục.

Một chức năng khác đó là giờ bạn có thể Zoom từ… trong nhà, và Zoom giờ có thể tới nhiều địa điểm khác nhau chứ không bị giới hạn ở thành phố nữa, tiết kiệm rất nhiều công sức đi lại cho người chơi.

Khắp thế giới giờ đây đầy ắp các địa điểm lấp lánh có chứa đồ ngẫu nhiên, do đó người chơi có thể thực sự “du ngoạn” và tìm kiếm các vật phẩm, hoặc các địa điểm bí mật trải khắp bản đồ chứ không còn chỉ đi thẳng tắp từ thành phố A tới thành phố B.

Ngoài cải thiện đồ họa và cơ chế chiến đấu, Dragon Quest III HD-2D Remake còn đem lại rất nhiều cải tiến hiện đại hỗ trợ người chơi

Nếu bạn là một người không ưa việc phải lần mò từng câu thoại, đi nói chuyện với cả thành phố chỉ để biết được… đại khái phương hướng tiếp theo mình cần đi (hoặc chỉ đơn giản bạn quá bận mà thôi), thì Dragon Quest III HD-2D có lựa chọn chỉ luôn vị trí bạn cần tới như những tựa game hiện đại khác – tuy nhiên hãy dè chừng, nếu bạn cứ chăm chăm đi theo chỉ dẫn thì bạn sẽ bị “đo sàn” rất nhiều đấy.

Còn rất nhiều tính năng nữa như bản đồ, chế độ chơi, tốc độ chiến đấu tuỳ chỉnh được… mà người viết khó lòng kể hết, tuy nhiên một điều chắc chắn là những người chưa bao giờ trải nghiệm Dragon Quest III có thể yên tâm chơi mà không sợ bị cảm thấy quá cũ kỹ.

BẠN SẼ GHÉT

Dragon Quest III HD

“Tàn dư” của một thế hệ

Tất nhiên, Dragon Quest III vẫn là một tựa game siêu cổ và không thể tránh khỏi những vấn đề cố hữu, không thể sửa mà không đập đi làm lại từ đầu.

Đầu tiên có thể kể đến là cơ chế “random encounter” – chạm trán ngẫu nhiên. Square Enix đã cố gắng cân bằng lại cơ chế này, tuy nhiên người chơi sẽ tương đối khó chịu khi cứ gặp đi gặp lại mấy con sứa biển khi phải đi thuyền từ châu lục này sang châu lục kia liên tục, và tựa game bắt di chuyển bằng đường biển rất, rất, rất là nhiều.

Đó là còn chưa kể sự khó chịu khi lần mò hang động mà cứ sợ mấy con quái ẩm ương xồ ra đánh lén, toàn dùng những chiêu thức hết sức “bẩn bựa” như Paralysing Gas, mà game lại rất hay sắp xếp quái vật kiểu… so le, vô hiệu hóa hoàn toàn các phép thuật đánh theo nhóm như Woosh, tăng phần ức chế cho người chơi. Đấy là người viết chưa muốn nhắc đến màn lần mò trong kim tự tháp và liên tục phải đánh mấy con lợn xác ướp đâu.

Dragon Quest III HD

Thứ hai là phần lớn các nhiệm vụ trong game là “fetch quest” – những nhiệm vụ mà người chơi phải đi lấy cái gì đó, người A yêu cầu lấy cái X, đi tới người B hỏi cái X đâu, người B bảo muốn cái này thì phải đi lấy cho họ cái Y, cứ lặp đi lặp lại liên tục.

Đây là một phương thức thiết kế nhiệm vụ phổ biến trong thập niên 90, và tới tận bây giờ vẫn thường xuyên được sử dụng, do đó người chơi phải… chấp nhận làm “cu li” liên tục mà thôi.

Thứ ba là tổ đội hoàn toàn do bạn góp nhặt, và kể cả Hero – anh hùng của chúng ta – cũng hầu như không có tính cách gì nổi bật, do đó việc gắn kết với tổ đội với những dàn nhân vật đầy cảm xúc như Dragon Quest VIII với Dragon Quest XI xác định là sẽ không có, và điều này có lẽ sẽ không hợp với nhiều người chơi.

Dragon Quest III vẫn là một tựa game siêu cổ và không thể tránh khỏi những vấn đề cố hữu, không thể sửa mà không đập đi làm lại từ đầu

Vàng 9.0

Dragon Quest III HD-2D Remake là lớp áo mới, đẹp đẽ, hiện đại cho một tựa game kinh điển gần 40 năm tuổi. Với vô vàn cải tiến cả về đồ hoạ, âm thanh cũng như trải nghiệm người chơi mà vẫn giữ được lối chơi cổ điển đậm chất chiến thuật, Dragon Quest III HD-2D Remake là một tựa game JRPG đáng để trải nghiệm dành cho cả người hậm mộ JRPG lâu năm cũng như những người chơi đang muốn bước chân vào thế giới Dragon Quest.

Thông tin

  • Dragon Quest III HD-2D Remake
  • Nhà phát triển
    Square Enix
  • Nhà phát hành
    Square Enix
  • Thể loại
    Nhập vai
  • Ngày ra mắt
    14/11/2024
  • Nền tảng
    Windows, Xbox Series X | S, PlayStation 5, Nintendo Switch

Cấu hình tối thiểu

  • Hệ điều hành
    Windows® 10 / Windows® 11 64-bit
  • CPU
    AMD Ryzen™ 3 1200 / Intel® Core™ i3-6100
  • RAM
    8GB
  • GPU
    AMD Radeon™ RX 470 / Intel® Arc™ A580 / NVIDIA® GeForce® GTX 1060
  • Lưu trữ
    20 GB
  • Thiết bị
    N/A

Cấu hình thử nghiệm

  • Hệ điều hành
    N/A
  • CPU
    N/A
  • RAM
    N/A
  • GPU
    N/A
  • Lưu trữ
    N/A
  • Thiết bị
    N/A
Game được hỗ trợ bởi SQUARE ENIX. Chơi trên Steam Deck.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.