Skip to content

15 biến cố “không thể tin được” của dòng game The Witcher

dòng game The Witcher

Dòng game The Witcher – Đối với bạn đọc, đâu là thử thách khó khăn nhất khi thưởng thức một tựa game nhập vai phương Tây, nhất là những tượng đài như Mass Effect, Dragon Age, The Elder Scrolls, hay The Witcher: cày cấp quá oải? Hầm ngục quá dài? Nhiệm vụ quá khó? Hay Boss quá “khoai”?

Tất cả đều đúng, nhưng chưa đủ.

Thử thách đầu tiên và cũng là khó khăn nhất khi tiếp cận với hầu hết các tựa game nhập vai của phương Tây, chính là lịch sử và cốt truyện “khủng bố” của nó, với khoảng “vài chục” thế kỷ, “mấy trăm” sự kiện lớn và “cả ngàn” sự kiện nhỏ, mà đến cả fan lâu năm cũng chưa chắc đã nắm rõ.

Chính vì vậy, để giúp những người chơi mới biết đến dòng game The Witcher qua siêu phẩm The Witcher 3: Wild Hunt hiểu được “chuyện gì đang xảy ra”, cũng như nhắc lại phần nào cốt truyện với những fan hâm mộ của dòng game, Vietgame.asia quyết định tổng hợp ngắn gọn những sự kiện quan trọng nhất, trong cuộc phiêu lưu của chàng thợ săn lãng tử Geralt ở hai phần game đầu: The WitcherThe Witcher 2: Assassins of Kings, qua bài viết sau đây.

1. Đế quốc phương Nam và lãnh thổ phương Bắc

dòng game The Witcher

Thế giới của dòng game The Witcher là một nơi cực kỳ nguy hiểm về mọi phương diện.

Ở phương Nam, đế quốc Nilfgaardian luôn nhăm nhe xâm chiếm và mở rộng lãnh thổ về phía Bắc.

Chỉ có vài vương quốc đủ mạnh để có thể chống đỡ trước áp lực của người Nilfgaard, bao gồm: Temeria, Aedirn, Redania, Kaedwen và Kovir.

Những chủng loài “khác-người” (non-human) như Elf (người tiên), Dwarf (người lùn) và Halfling (dựa trên chủng người Hobbit trong tiểu thuyết nổi tiếng của J.R.R. Tolkien), bị loài người bóc lột và bạo hành trong suốt hàng trăm năm qua.

Thế giới của dòng game The Witcher là một nơi cực kỳ nguy hiểm về mọi phương diện

Chưa kể, thế giới này còn bị hoành hành bởi bọn quái vật khát máu, tràn sang từ những “lỗ hổng” (rift) xuất hiện từ thuở hồng hoang.

Trên tất cả những xung đột sắc tộc và chính trị ấy, một nhóm chiến binh “đặc biệt” đã được tạo nên, nhằm “xử lý” những loài quái vật trên, đã và đang đe dọa tính mạng người dân trên khắp thế giới.

Nhóm chiến binh ấy là Witcher – Thợ săn quái vật.

2. Geralt xứ Rivia

Nhân vật chính của dòng game The Witcher đến từ CD Projekt Red là chàng Geralt, thành viên của một Hội “thợ săn” lành nghề mang tên Witcher.

Hiểu một cách đơn giản, Witcher là những người “đột biến”, trải qua hàng chục năm huấn luyện gian khổ, mang trong mình những năng lực khác người nhờ sử dụng các loại “thuốc” (potion hoặc elixir) bí truyền mà chỉ có họ mới tiếp nhận được vào cơ thể.

dòng game The Witcher

Witcher là những người “đột biến”, trải qua hàng chục năm huấn luyện gian khổ, mang trong mình những năng lực khác người

Nhóm thợ săn đặc biệt này có nguồn gốc từ rất lâu đời, với chỉ một mục đích duy nhất: tìm và diệt bọn quái vật, những mầm mống nguy hiểm nhất đang đe dọa thế giới, với một cái “giá” nhất định.

Họ không bị ảnh hưởng bởi chính trị, bởi xung đột sắc tộc (vì chính họ cũng bị “kỳ thị”), tất cả đơn giản chỉ là “công việc”, và việc nào cũng cần được “trả lương” xứng đáng.

3. Bí mật của Hội thợ săn Witcher

Cốt truyện của dòng game The Witcher được bắt đầu vài năm sau kết thúc từ bộ tiểu thuyết của nhà văn người Ba Lan – Andrzej Sapkowski, khi chàng thợ săn Geralt được tìm thấy trong rừng, với ký ức bị mất sạch.

Không những thế, Geralt còn phải trải qua những cơn đau đầu và mất ngủ vì quá khứ đã mất.

dòng game The Witcher

Geralt phải trải qua những cơn đau đầu và mất ngủ vì quá khứ đã mất

Chàng phải tìm kiếm lại những “mảnh ghép” ký ức từ pháo đài Kaer Morhen – thành lũy cuối cùng của hội thợ săn Witcher, và cũng là “ngôi nhà” thân thương của chàng, nơi đang bị một nhóm người lạ mặt tự xưng là hội Salamandra tấn công.

Sau trận chiến, một tên sát thủ với bí danh “the Professor” và gã pháp sư Salamandra tên là Azar Javed đã trốn thoát, mang theo bí mật về sự “đột biến” của Witcher, vốn đã được Hội thợ săn quái vật phong ấn hàng thế kỷ.

Nhà văn Andrzej Sapkowski – cha đẻ của bộ tiểu thuyết The Witcher, đã lên tiếng khẳng định rằng tựa game của CD Projekt RED không phải là hàng “chính chủ”, và chẳng “dính dáng” gì tới bộ tiểu thuyết của ông.

4. Hội Flaming Rose và nhóm Squirrels

Trên đường đến Vizima – thủ phủ xứ Temeria, Geralt đã làm quen và kết bạn với một người Dwarf tên là Zoltan, và một cậu bé có khả năng sử dụng ma thuật cực kỳ mạnh mẽ tên là Alvin.

Geralt cũng sớm nhận ra rằng, lãnh thổ này đang chìm trong bất ổn, với sự xung đột vũ trang giữa hai phe phái, bao gồm loài người – đứng đầu là Hội Flaming Roses và Scoia’tael – một nhóm chiến binh đa sắc tộc (đa số là Elf và Dwarf).

dòng game The Witcher

Chưa kịp hít thở không khí thành Vizima, Geralt đã bị bắt làm tù binh, và bị ép phải “xử lý” một con quái vật đang “làm loạn” dưới cống ngầm của thành phố để đổi lấy tự do của mình.

Geralt cũng sớm nhận ra rằng, lãnh thổ này đang chìm trong bất ổn, với sự xung đột vũ trang giữa hai phe phái

Trên đường thực hiện nhiêm vụ, Geralt đã gặp gỡ hiệp sĩ Siegfried, người không chỉ giúp đánh bại con quái vật, mà còn chỉ dẫn cho chàng một vài thông tin về hội Salamandra.

Sau đó, Geralt đã có cơ hội đối đầu trực diện với tên sát thủ “The Professor” và Azar Javed, nhưng “xui xẻo” bị bất tỉnh và để chúng trốn thoát trong gang tấc.

5. “Nhật ký” công chúa

Sau khi hồi tỉnh, Geralt gặp lại nàng phù thủy xinh đẹp Triss Merigold, người đã từng cứu chữa cho chàng ngày còn ở pháo đài Kaer Morhen.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng nàng vẫn không thể giúp Geralt hồi phục ký ức.

Sau khi Geralt tìm thấy căn cứ bí mật của hội Salamandra ở Vizima, sức mạnh của cậu bé Alvin bỗng trở nên khác lạ.

dòng game The Witcher

Geralt thấy được những hình ảnh báo mộng trong tương lai, nơi loài người bị hủy diệt, và rồi nhận ra mình là một Source – Chủng người được sinh ra với sức mạnh ma thuật thiên phú, không cần phải trải qua huấn luyện hay xài “thuốc” như “ai kia”.

Ở thành Vizima, Geralt đã gặp lại công chúa Adda – con gái vua Foltest xứ Temeria – người đã từng được anh cứu chữa khỏi căn bệnh quái lạ, biến nàng thành một con thú dữ vài năm trước.

Geralt thấy được những hình ảnh báo mộng trong tương lai, nơi loài người bị hủy diệt, và rồi nhận ra mình là một Source

Ngay sau đó, Geralt phát hiện công chúa đang hợp tác cùng hội Salamandra, và một lần nữa có cơ hội đối đầu với gã pháp sư Javed và tay sát thủ “the Professor”.

Lần này Geralt đã “xử” được tay sát thủ, nhưng vẫn để Javed trốn thoát.

Để bảo vệ chính mình, công chúa Adda đã ra lệnh bắt giam Geralt, nhưng Triss đã nhanh tay dịch chuyển (teleport) chàng đến nơi an toàn.

6. Lá bùa của Alvin

Ở ngôi làng Murky Waters, những cơn ác mộng về tương lai lại ập đến, khiến Alvin trở nên vô cùng mệt mỏi.

Để giúp kiềm hãm ma lực và giảm bớt những cơn ác mộng của cậu bé, Geralt đã tặng cho Alvin một lá bùa do Triss gửi đến.

dòng game The Witcher

Sự xung đột giữa Hội Flaming Rose và nhóm Scoia’tael (hay còn gọi là Squirrels) đã lan rộng trên khắp các lãnh thổ, khiến người chơi phải đưa ra lựa chọn

Sự xung đột giữa Hội Flaming Rose và nhóm Scoia’tael (hay còn gọi là Squirrels) đã lan rộng trên khắp các lãnh thổ, khiến người chơi phải đưa ra lựa chọn: hoặc đứng trung lập, hoặc gia nhập vào một trong hai quân đoàn: những hiệp sĩ Flaming Rose hoặc những kẻ khác-người Squirrels.

Phải chứng kiến cuộc xung đột đẫm máu này, Alvin trở nên sợ hãi và biến mất một cách bí ẩn vào hư vô.

7. Thủ lĩnh Hội Flaming Roses

Cuộc nội chiến giữa Flaming Roses và Squirrels đã lên đến đỉnh điểm, khi tất cả những loài khác-người trên toàn lãnh thổ đã gia nhập Scoia’tael.

Công chúa Adda một lần nữa bị “hóa thú” và vua Foltest không còn cách nào khác ngoài cầu viện sự giúp đỡ từ Geralt.

Chàng thợ săn sẽ phải quyết định giữa việc giết công chúa, hoặc chữa khỏi cho cô ta.

Dù Geralt quyết định thế nào, vua Foltest vẫn sẽ giúp đỡ chàng tìm kiếm Azar Javed.

dòng game The Witcher

Trong cuộc đối đầu với Jacques, vốn cũng là một Source, cả hai đã bị dịch chuyển tới một tương lai bí ẩn, nơi loài người sẽ bị hủy diệt

Cuối cùng Geralt cũng đã tìm thấy và “xử” được tên pháp sư cứng đầu, để rồi phát hiện ra rằng Jacques de Aldersberg, thủ lĩnh Hội Flaming Rose chính là kẻ đứng đằng sau cuộc tấn công vào pháo đài Kaer Morhen.

Chàng nhận ra rằng Jacques de Aldersberg có kế hoạch sử dụng bí mật của Hội thợ săn Witcher, tạo nên một đội quân chiến binh đột biến bất khả chiến bại, nhằm bảo vệ loài người khỏi thảm họa diệt chủng.

Trong cuộc đối đầu với Jacques, vốn cũng là một Source, cả hai đã bị dịch chuyển tới một tương lai bí ẩn, nơi loài người sẽ bị hủy diệt, y hệt như giấc mơ báo mộng của Alvin ngày nào.

Sau khi giết tên thủ lĩnh, Geralt phát hiện ra rằng lá bùa mà Jacques đeo giống y hệt với lá bùa mà chàng đã tặng cho Alvin, dù đã tàn phai theo năm tháng.

Tuy rằng chưa từng được nhắc đến trong trò chơi, cũng như chưa hề được CD Projekt RED xác nhận, nhưng người hâm mộ đều tin rằng Alvin bằng-cách-nào-đó trở về quá khứ, và trở thành Jacques de Aldersberg ngày nay.

Cuộc hành trình của Geralt đến thời điểm này vẫn chưa giúp chàng tìm lại ký ức, nhưng lại vô tình trói buộc chàng vào cuộc xung đột đẫm máu trên.

Vua Foltest đã gửi đến Geralt những lời cảm ơn chân thành nhất, và chàng lại tiếp tục hành trình mới của mình.

Tuy vậy, trước khi rời khỏi vương quốc, Geralt lại phải ra tay giải cứu vua Foltest khỏi một tên sát thủ lạ mặt, và bất ngờ thay, cũng là một Witcher giống chàng.

8. The Witcher 2: Assassins of Kings

Geralt xứ Rivia nay đã thành “nhân viên chính thức” của vua Foltest, cùng với nàng phù thủy Triss Merigold đóng vai cố vấn kiêm vệ sĩ, bảo vệ đức vua khỏi nguy hiểm.

Quá khứ của Geralt vẫn là một màn sương khói rất mù mờ, nhưng từng mảnh ký ức đang dần trở về với chàng.

Trong lúc Geralt giúp giải cứu hai đứa con ngoài giá thú của vua Foltest, một tên Witcher sát thủ “chính hiệu”, đã âm thầm ẩn náu trong tòa lâu đài nơi bọn trẻ bị giảm cầm và ra tay ám sát nhà vua.

Quá khứ của Geralt vẫn là một màn sương khói rất mù mờ

Geralt ngay lập tức trở thành kẻ tình nghi và bị tống giam để tra khảo.

Geralt đã thuyết phục được Vernon Roche – Chỉ huy biệt đội đặc nhiệm xứ Temeria rằng chàng hoàn toàn vô tội.

Roche đã tin lời chàng và quyết định giúp chàng trốn thoát.

Sau đó, cả hai đã cùng với Triss, bám theo tên sát thủ thật sự tới tận thành phố Flotsam.

9. Gã Elf nổi loạn

Khi bộ ba cập bến thành Flotsam, họ đã bị phục kích bởi một gã người Elf tên là Iorveth.

Sau đó, người chơi sẽ biết được rằng Iorveth đang hợp tác với tên sát thủ đã giết cả vua Foltest, lẫn vị vua xứ Aedirn lân cận.

Khi Geralt, Triss và Roche đến thành phố, Geralt đã hội ngộ và giải cứu hai người bạn cũ là Zoltan và Dandelion khỏi án treo cổ.

người chơi sẽ phải lựa chọn làm đồng minh với Iorveth hoặc Roche, một quyết định ảnh hưởng rất lớn đến kết cục của trò chơi

Trong lúc đánh bại một con quái vật khổng lồ đang đe dọa cả thành phố, Geralt tình cờ biết được tên Witcher sát thủ đang âm mưu phản bội Iorveth.

Khi đang tìm cách thuyết phục gã người Elf rằng tên sát thủ đó là một kẻ tráo trở, thì đội quân của Roche bất ngờ tìm đến để xử lý nhóm kháng chiến do Iorveth cầm đầu.

Geralt cuối cùng cũng đối đầu với tên Witcher sát thủ tên là Letho, nhưng lại để hắn trốn thoát và bắt cóc nàng Triss Merigold làm con tin.

Đến thời điểm này, người chơi sẽ phải lựa chọn làm đồng minh với Iorveth hoặc Roche, một quyết định ảnh hưởng rất lớn đến kết cục của trò chơi.

10. Đồng hành cùng Iorveth

Nếu Geralt chọn gã Elf làm đồng minh thì cả hai sẽ xuôi thuyền đuổi theo Letho về Aedirn.

Trên đường đi, cả hai sẽ chạm trán với vua Henselt xứ Kaedwen.

Sau khi giúp đức vua thoát khỏi chiến trường đến thành phố Vergen, Geralt được phù thủy Philippa Eilhart tiết lộ rằng nàng Triss Merigold đang bị đế chế Nilfgaard giam giữ.

Sau đó, Geralt đã phá được ma thuật yểm bùa lên chiến trường, đồng thời hỗ trợ đội quân kháng chiến, bao gồm nhóm Scoia’tael cùng nữ thủ lĩnh “Saskia the Dragonslayer” chống lại quân đội của vua Henselt.

Geralt bất ngờ phát hiện nàng Saskia là… một con rồng đích thực, đội lốt dưới hình dạng con người, và đang bị Philippa Eilhart điều khiển tâm trí.

Sau khi bị lộ tẩy, Philippa liền dịch chuyển Saskia và bản thân với thành phố Loc Muinne, cũng là nơi Triss đang bị giam giữ.

Geralt cùng với Iorveth lập tức tìm đến Loc Muinne, nơi tổ chức Hội nghị Hoàng gia, và cũng là nơi âm mưu chiếm giữ lý trí của Saskia được hé lộ.

Geralt bất ngờ phát hiện nàng Saskia là… một con rồng đích thực, đội lốt dưới hình dạng con người, và đang bị Philippa Eilhart điều khiển tâm trí

11. Đến Loc Muinne với Iorveth

Khi đến Loc Muinne, Geralt và Iorveth phát hiện Philippa Eilhart đã bị bắt làm tù binh, và phải lựa chọn giữa việc giúp cô ả trốn thoát hoặc giải cứu nàng Triss.

Nếu người chơi giúp Eilhart, Geralt sẽ nhận được một thanh đoản kiếm có thể phá vỡ bùa chú trên người Saskia.

Geralt sớm phát hiện ra rằng Eilhart tính “sử dụng” Saskia ở dạng rồng làm “đòn bẩy” để tái-tổ-chức Hội nghị Phù thủy.

Một nhóm phù thủy bí ẩn đã thuê Letho cùng vài thợ săn Witcher khác ám sát các vị vua, làm suy yếu các vương quốc phương Bắc.

Nhưng rồi, Geralt nhận ra rằng Letho một lần nữa đã “xé” hợp đồng và phản bội lại phù thủy Síle de Tansarville.

Geralt sớm phát hiện ra rằng Eilhart tính “sử dụng” Saskia ở dạng rồng làm “đòn bẩy” để tái-tổ-chức Hội nghị Phù thủy

Saskia đã hóa rồng và tấn công Geralt khi vẫn đang bị điều khiến tâm trí.

Nếu giúp Philippa trốn thoát trước đó, chàng sẽ có thể sử dụng thanh đoản kiếm để phá vỡ bùa chú trên người Saskia.

Còn nếu chọn giải cứu Triss, Geralt sẽ buộc phải giết “nàng” rồng.

12. Đồng hành cùng Roche

Nếu Geralt chọn Roche làm đồng minh, cả hai cũng sẽ xuôi về Aedirn và “vướng” vào cuộc khởi nghĩa chống lại vua xứ Kaedwen.

Cả hai quyết định sẽ trợ giúp vua Henselt, dù hắn là một kẻ thực sự xấu xa và tàn ác, “đi kèm” với sự kiêu ngạo không thể tin được.

Từ những tin đồn ngay trong lòng quân đội, Geralt thậm chí còn phát hiện ra rằng Henselt đang thông đồng với đế quốc Nilfgaard.

Trong thời gian làm “vệ sĩ bất đắc dĩ” Henselt, Geralt đã tìm thấy nơi nàng Triss Merigold đang bị giam giữ.

Sau đó chàng đã bảo vệ vua Henselt khỏi hai tên Witcher sát thủ, trước khi biết được chúng làm việc cho hai phù thủy là Síle de Tansarville và Philippa Eilhart.

Sau khi bị lộ tẩy, Síle de Tansarville đã bỏ chạy tới Loc Muinne cùng Philippa Eilhart và Saskia, cũng là nơi Triss đang bị giam giữ.

Trong thời gian làm “vệ sĩ bất đắc dĩ” Henselt, Geralt đã tìm thấy nơi nàng Triss Merigold đang bị giam giữ

Vua Henselt tiếp tục “thể hiện” mình là một tên ác nhân chính hiệu sau khi thoát chết trong gang tấc.

Hắn cả gan cưỡng bức Ves – người lính nữ duy nhất trong biệt đội Blue Stripes của Roche, và giết hết những người còn lại vì tội “dám” tung tin đồn thất thiệt rằng hắn đang “bắt tay” với đế quốc Nilfgaard.

Người chơi sẽ lại được lựa chọn giữa việc để Roche giết vua Henselt để trả thù, dẫn tới cuộc nội chiến trên toàn lãnh thổ, hoặc tha cho hắn.

13. Đến Loc Muinne với Roche

Geralt và Roche phát hiện ra rằng, bọn bắt cóc đã vô tình sát hại đứa con trai ngoài giá thú của vua Foltest.

Geralt sẽ phải lựa chọn giữa việc giải cứu Anais – con gái của vua Foltest, hoặc tiếp tục tìm kiếm Triss.

Sau đó Geralt sẽ đối đầu với phù thủy Síle de Tansarville, nhận ra Letho đã phản bội ả, và bị “nàng” rồng tấn công

Nếu Anais được giải cứu, cô bé sẽ trở về Temeria và trở thành một “vị lãnh tụ ưu tú”, hoặc bị đưa đến vùng Redania và phải cưới một “gã nào đó” khi lớn lên.

Sau đó Geralt sẽ đối đầu với phù thủy Síle de Tansarville, nhận ra Letho đã phản bội ả, và bị “nàng” rồng tấn công.

Geralt có thể lựa chọn giết hoặc làm bị thương “nàng” rồng.

Dù lựa chọn như thế nào, Geralt cũng sẽ không bao giờ biết được thân phận thực sự của Saskia nếu chọn Roche làm đồng minh.

14. Hội nghị Phù thủy

Nếu Geralt giải cứu nàng Triss Merigold, Hội nghị Phù thủy sẽ được tổ chức, và họ sẽ cùng nhau phong ấn Loc Muinne.

Sau đó, trên đường tìm Letho, Geralt có thể chọn giúp Roche – đang bảo vệ cô bé Anais khỏi một nhóm lính đầy hung hãn.

Dù chọn lựa như thế nào thì Chỉ huy của Biệt đội Blue Stripes cũng sẽ bị gán mác là kẻ-ngoài-vòng-pháp-luật.

Nếu Geralt chọn giải cứu Philippa hoặc Anais, Letho sẽ đổ tội cho cái chết của các vị vua phương Bắc lên đầu Síle de Tansarville và cuộc “thanh trừ” phù thủy.

Ngoài ra, Iorveth cũng sẽ trở thành “tội phạm quốc gia” với mức độ truy nã cao nhất.

Letho sau đó giải cứu Triss và tiết lộ rằng Geralt và gã từng là đồng minh trong quá khứ.

Nếu Geralt giải cứu nàng Triss Merigold, Hội nghị Phù thủy sẽ được tổ chức, và họ sẽ cùng nhau phong ấn Loc Muinne

Letho cũng tiết lộ ràng việc ám sát các vị vua phương Bắc là bước khởi đầu trong kế hoạch bành trướng và xâm lược của đế chế Nilfgaard, hắn chỉ đồng ý với kế hoạch này, vì Vua xứ Nilfgaard hứa hẹn sẽ giúp hắn xây dựng lại ngôi trường Witcher của mình.

Geralt có thể chọn giết hoặc tha cho cả Letho và Síle de Tansarville trong cuộc chạm chán cuối cùng này.

15. Ký ức đã mất

Khi The Witcher 2: Assassins of Kings kết thúc, Geralt sẽ hồi phục hoàn toàn ký ức.

Chàng nhớ ra tình yêu thật sự của đời mình là nàng phù thủy Yennefer vùng Vengerberg.

Cả hai đã bị tấn công và bị giết hại bởi một toán người vô cùng căm ghét những kẻ khác-người.

Nhờ có cô con gái nuôi, một phù thủy trẻ tài năng tên là Ciri, cả hai đã được hồi sinh và đưa đến nơi an toàn, trước khi cô bé buộc phải ra đi.

Geralt cũng nhớ ra rằng Ciri là một Source giống như Alvin và Jacques.

Khi The Witcher 2: Assassins of Kings kết thúc, Geralt sẽ hồi phục hoàn toàn ký ức

Sau khi được hồi sinh, khoảng thời gian yên bình của Geralt với Yennefer không kéo dài lâu.

Vì sở hữu sức mạnh hiếm thấy, nàng bị bắt cóc bởi một thế lực hắc ám mang tên Wild Hunt – một đoàn quân ma quỷ đang “khủng bố” tinh thần cả thế giới.

Geralt cùng “người bạn” Letho đã vội vã đuối theo.

Chàng quyết định lấy chính linh hồn của mình đổi lấy sự tự do cho Yennefer, và được tên thủ lĩnh đồng ý ngay lập tức.

Geralt sau đó bỏ trốn khỏi đoàn quân Wild Hunt và tìm về pháo đài cuối cùng của các Witcher – Kaer Morhen – trong tình trạng thương tích đầy mình và mất hoàn toàn ký ức.

The Witcher 3: Wild Hunt

Trò chơi sẽ khởi đầu với việc Đế quốc Nilfgaard bắt đầu cuộc xâm chiếm phương Bắc, Geralt tìm lại được ký ức và biết rằng Yennefer, tình yêu của đời chàng đang bị “giam lỏng” đâu đó trong lãnh thổ của Nilfgaard.

Câu chuyện về cuộc hành trình của chàng thợ săn quái vật lãng tử – Geralt xứ Rivia – đã sắp đến hồi kết.

Qua bài tổng hợp ngắn gọn về dòng game The Witcher trên, hi vọng bạn đọc của Vietgame.asia đã phần nào nắm được những tình tiết chính trong cuộc hành trình đầy gian khổ (và cũng không ít “niềm vui”) của chàng Witcher – Geralt xứ Rivia.

Trong quá trình viết, do thời gian chơi hai phần game trước đã quá lâu, nên rất có thể người viết sẽ mắc phải những sai sót không đáng có.

Vì vậy rất mong nhận được sự góp ý và bổ sung của bạn đọc.

BÀI VIẾT SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA GAMESRADAR

Tác giả

Thảo luận