Skip to content

Valiant Hearts: The Great War – Đánh Giá Game

Valiant Hearts

Valiant Hearts – “Có cuộc chiến nào mà không gây ra khổ đau, có sự hy sinh nào mà không để lại nuối tiếc ?”

20 triệu người chết, 16 triệu người bị thương, 85 tỷ USD chi phí chiến tranh và hơn 16 quốc gia vào cuộc, đó là những con số đến từ cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhất – một trong hai cuộc chiến tranh tàn khốc nhất của nhân loại.

Chỉ trong vòng 4 năm, cuộc xung đột của hai phe Liên minh và Hiệp ước đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng triệu người, biến làng mạc, thành phố thành những vùng đất hoang tàng, và châm ngòi cho sự phát triển của chủ nghĩa Phát xít. 

Sự tổn hại mà Đệ nhất thế chiến gây ra cho toàn nhân loại đã chỉ ra rằng trong chiến tranh không có cái gọi là thắng lợi hay vinh quang, mà chỉ có sự đau thương và mất mát.

“Chiến tranh khiến cho con người trở nên điên loạn…”

… tuy vậy, tình người vẫn trỗi dậy một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Nó gắn kết những linh hồn cùng chung khát vọng được đoàn tụ cùng người thân, chỉ đường cho họ trở về với mái ấm của mình. Valiant Hearts: The Great War là câu chuyện về tình yêu, tình đồng hữu và sự gắn bó của con người với nhau, đồng thời cho thấy rằng dẫu cho chiến tranh có khốc liệt tới đâu thì tình người sẽ không bao giờ tàn lụi.

BẠN SẼ THÍCH

Valiant Hearts

Chiến tranh tàn khốc được tái hiện qua một góc nhìn mới mẻ

Valiant Hearts: The Great War theo chân bốn nhân vật chính trong suốt quãng thời gian 4 năm khi mà Đệ nhất thế chiến đang diễn ra. Karl, một người nông dân quốc tịch Đức đang sinh sống cùng với vợ con của mình tại một vùng quê ở nước Pháp, bị đày đi và bị buộc phải gia nhập quân đội Đức. Emile, cha vợ của Karl, gia nhập quân đội Pháp với hy vọng tìm thấy con rể mình. Ông gặp gỡ Freddie – một người lính Mỹ tình nguyện dấn thân vào cuộc chiến và Anna – cô sinh viên trẻ người Bỉ trở thành y tá trên chiến trường.

Giữa sự hỗn loạn trong làn mưa đạn, người chơi vẫn có thể cảm nhận được rằng họ chỉ là những người bình thường mong muốn thoát khỏi tử thần đang rình rập trước mắt.

Đối với Emile, qua mỗi bước chân, ông lại chứng kiến một người lính ngã xuống, điều đó thôi thúc ông tiếp tục tiến bước, chỉ cần lỡ một nhịp thôi là mình cũng sẽ giống như những xác chết đang chất đống dưới đầm lầy.

Đối với Freddie, đó là ý nghĩ nung nấu trả thù và tình đồng hữu khiến ông tiếp tục bước đi. Đối với Karl, đó là mong muốn được đoàn tụ với vợ con mình. Đối với Anna, đó là tình thương người và quan niệm ai cũng xứng đáng được sống, dù đó là phe ta hay phe địch đi chăng nữa.

Valiant Hearts: The Great War không đề cao sự “vĩ đại” của chiến tranh như trong tiêu đề của nó mà trái lại, sự hoang tàn và thê lương là thứ mà người chơi sẽ bắt gặp trong toàn bộ trò chơi.

Đó là một vùng đất tràn ngập lỗ đạn to tướng, chỉ còn một màu nâu của bùn và xác người chất đống, đó là bầu trời xám xịt, tro rụi, hàng khói đen sau khi những trái bom quái ác được thả xuống, đó là thành phố Ypres ngập tràn màu xanh của vũ khí hóa học…

Chỉ bằng những nét hoạt họa giản đơn, lời dẫn chuyện độc nhất và các dẫn chứng lịch sử (historical facts) được lồng ghép khéo léo, Valiant Hearts: The Great War kể lại một câu chuyện hấp dẫn, đầy cảm xúc và thấm đẫm tình người.

Tuy vậy, Valiant Hearts: The Great War không chỉ có đau thương và mất mát. Mỗi lần Anna cứu lấy một mạng người cũng là một lần tựa game cho thấy rằng sự cao cả và nhân hậu của con người là thứ đáng quý nhất. Hay khi Emile nựng chú chó đồng hành, Karl đuổi đàn sói để cứu lấy một bé gái, những bức tâm thư của các nhân vật chính để lại… tất cả những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt như trên đã “thắp sáng” bức tranh xám xịt xuyên suốt game và càng tôn lên sự cao cả của con người.

Chỉ bằng những nét hoạt họa giản đơn, lời dẫn chuyện độc nhất và các dẫn chứng lịch sử  được lồng ghép khéo léo, Valiant Hearts: The Great War kể lại một câu chuyện hấp dẫn, đầy cảm xúc và thấm đẫm tình người


Hình âm tuyệt hảo!

Điều khiến cho người viết ngạc nhiên về Valiant Hearts: The Great War không phải là những con số về hậu quả của chiến tranh, hay những chi tiết lịch sử được ghi lại qua từng sự kiện, mà là sự hãi hùng của chiến tranh được khắc họa bằng phong cách hoạt họa một cách hoàn hảo.

Chỉ với những khung hình như được vẽ lại bằng nét bút chì đậm trong không gian hai chiều, Valiant Hearts: The Great War đã mô tả hình ảnh chiến tranh thật độc đáo mà từ trước đến giờ chưa có bất cứ trò chơi nào làm được.

Không cần sự phô trương màu mè từ những bộ engine hàng “khủng”, chỉ với sự đơn giản và khéo léo trong từng nét vẽ, Ubisoft Montpellier đã tạo nên một bức tranh hoàn mỹ và độc đáo trong Valiant Hearts: The Great War.

chỉ với sự đơn giản và khéo léo trong từng nét vẽ, Ubisoft Montpellier đã tạo nên một bức tranh hoàn mỹ và độc đáo trong Valiant Hearts: The Great War

Không những vậy, mảng âm thanh cũng góp phần vào nhiệm vụ “chạm tay vào con tim của người chơi”. Từ tiếng lướt đàn dương cầm mở màn, tiếng ầm ĩ và bát nháo của bom đạn hay sự tĩnh lặng và ngột ngạt khi câu nói “Chiến tranh khiến cho con người trở nên điên loạn” của Emile cất lên… tất cả đều tôn lên sự vĩ đại, không phải của chiến tranh, mà là của lòng nhân hậu và tri ân dành cho những người anh hùng đã hy sinh thầm lặng cho sự tự do và khát vọng nhằm đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp hơn.

BẠN SẼ GHÉT

Lối chơi còn một vài thiếu sót…

Lối chơi của Valiant Hearts: The Great War là sự kết hợp của thể loại đi cảnh màn hình ngang và giải đố. Thực sự mà nói thì lối chơi của Valiant Hearts: The Great War không tồi, các câu đố đa dạng được lồng ghép khéo léo, tuy nhiên, về tổng thể lối chơi không có được chiều sâu của thể loại phiêu lưu giải đố cổ điển.

Valiant Hearts: The Great War không hề bắt người chơi phải kết hợp đồ vật, các câu đố đều chỉ diễn ra trong hai hoặc ba khu vực tối đa và người chơi sẽ không mất nhiều thời gian để tìm đường đi tiếp.

Không những thế, người viết còn bắt gặp một số trường hợp giải đố phá bĩnh… sự hào hứng trong khi chơi. Đơn cử như ở chương 2, khi mà Emile và Freddie cùng tiểu đội đối đầu với khí gas gây chết người. Đang xông thẳng lên và cùng hét một cách “hào hùng” thì game bắt người chơi phải tốn 3 phút để nhảy xuống một đường hầm và phá máy thả khí gas, nhảy lên và… chạy tiếp, ắt hẳn lúc đấy chả còn ai hào hứng được nữa vì “đang vui thì lại đứt dây đàn”!

lối chơi của Valiant Hearts: The Great War không tồi, các câu đố đa dạng được lồng ghép khéo léo, tuy nhiên, về tổng thể lối chơi không có được chiều sâu của thể loại phiêu lưu giải đố cổ điển

Vấn đề cuối cùng cần được nhắc đến là phương thức điều khiển nhân vật khá kém thân thiện trên PC. Người viết thực sự bực mình khi phải giữ nút Alt mới có thể ra lệnh cho chú chó. Trong một số trường hợp, nhân vật cần phải giữ cần gạt hay bánh lái ở một phía thì việc phải giữ thêm nút Alt có thể khiến cho thao tác giữ và nhấn nút khác gây khó chịu.

Ngoài ra, bốn nút 1,2,3,4 dùng để ra lệnh cho chú chó không thể gán cho nút khác được (hơi kỳ quặc khi mà tất cả các nút còn lại lại có thể được thay đổi).


Valiant Hearts

Một số vấn đề trong cốt truyện

Trong khoảng 3/4 thời lượng, Valiant Hearts: The Great War miêu tả các nhân vật chính như là những người bị tổn hại trong chiến tranh và đang cố gắng thoát khỏi nó. Tuy vậy, câu chuyện của Freddie ở chương 4 lại… đạp đổ khái niệm này hoàn toàn.

Freddie không còn cảm thấy đơn độc như ở đầu game và ông bắt đầu trở thành một “One Man Army” đúng nghĩa, điều này khiến cho câu chuyện của Freddie trở nên sáo rỗng và mờ nhạt.

Có lẽ Ubisoft Montpellier nhận thấy rằng chạy trốn và ẩn nấp trong 3 chương đầu quá buồn tẻ nên họ quyết định… ném một chiếc xe tăng vào để Freddie phá hủy mọi thứ trên đường đi cho “sướng tay” chăng?

Valiant Hearts

Ngoài ra, người viết cũng khá thất vọng khi nhận ra nhân vật Anna chưa được đầu tư đúng mức. Vốn là một y tá nên 80% thời lượng trong vai Anna, người chơi sẽ phải chơi một minigame nhỏ mỗi khi cứu chữa cho người bị thương.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như mini-game này là một trò thử thách trí não, đằng này nó lại là một chuỗi… QTE liên hồi và cực kỳ đơn giản.

Không những thế, Valiant Hearts: The Great War giới thiệu Anna một cách khá ấn tượng, nhưng rốt cuộc câu chuyện về nhân vật này lại cực kỳ hời hợt. Anna là một sinh viên ngành Y, bố cô ấy là tiến sỹ, và… hết. Còn gì đọng lại trong suy nghĩ của người chơi ? Hai từ: hụt hẫng!

Có lẽ Ubisoft Montpellier nhận thấy rằng chạy trốn và ẩn nấp trong 3 chương đầu quá buồn tẻ nên họ quyết định ném một chiếc xe tăng vào để Freddie phá hủy mọi thứ trên đường đi cho “sướng tay” chăng?

Bạc 8.5

Valiant Hearts: The Great War là một "viên ngọc quý". Nó không thực sự hoàn hảo bởi những vết xước nhỏ đến từ lối chơi và vài khiếm khuyết trong cốt truyện, nhưng viên ngọc đó trở nên "độc nhất" nhờ vào nét riêng của mình.

Viên ngọc này cần được mài giũa thêm, nhưng không vì thế mà nó không xứng đáng được chiêm ngưỡng và công nhận như là "luồng gió mới" mà làng game đang rất cần ở thời điểm hiện tại.

Thông tin

  • Valiant Hearts: The Great War
  • Nhà phát triển
    Ubisoft Montpellier
  • Nhà phát hành
    Ubisoft
  • Thể loại
    Phiêu lưu, Giải đố
  • Ngày ra mắt
    25/06/2014
  • Nền tảng
    Windows, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android

Cấu hình tối thiểu

  • Hệ điều hành
    Windows XP SP3
  • CPU
    Intel Core 2 Duo E4400 @ 2.0 GHz / AMD Athlon64 X2 3800+ @ 2 GHz
  • RAM
    2GB
  • GPU
    NVidia 9600GT / AMD Radeon HD3850 (VRAM 512MB, Shader Model 4.0)
  • Lưu trữ
    2GB
  • Thiết bị
    N/A

Cấu hình thử nghiệm

  • Hệ điều hành
    N/A
  • CPU
    N/A
  • RAM
    N/A
  • GPU
    N/A
  • Lưu trữ
    N/A
  • Thiết bị
    N/A
Game được hỗ trợ bởi UBISOFT. Chơi trên PC.

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận